Một cặp vợ chồng ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã tổ chức lễ ly hôn để thông báo với mọi người về việc “đường ai nấy đi”.


Trang Lianhe Wanbao đưa tin, buổi lễ này hoành tráng không kém gì tiệc cưới, với đông đảo người thân và bạn bè được mời tới tham dự.

{keywords}

Cuối buổi lễ, cặp đôi còn cắt chữ “Song Hỷ”, biểu tượng thường được sử dụng trong các đám cưới”, làm đôi để đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa hai người.

Tại Trung Quốc, chuyện vợ chồng ly dị thường bị giấu lẹm đi, nhưng cặp đôi này lại không ngần ngại công khai về việc họ không còn chung sống với nhau.

{keywords}

Thậm chí, một tấm băng-rôn lớn với lời chúc mừng hai vợ chồng chính thức ly hôn đã được dựng lên ở lối vào một khu chung cư.

Những người tham dự và một vài cư dân mạng nói rằng, buổi lễ là một điều bất ngờ và họ tôn trọng quyết định chia tay của cặp vợ chồng này.

{keywords}

Tuy nhiên, một số cư dân mạng khác lại chỉ trích họ về việc tổ chức rình rang một sự kiện không có gì đáng để vui vẻ.

“Chúng ta mừng phong bao trong các lễ cưới, vậy liệu chúng ta có được nhận lại tiền trong các lễ ly hôn không nhỉ?”, một cư dân mạng hóm hỉnh đùa.

Sầm Hoa

Vua đi 'lao động xuất khẩu', kiếm tiền nuôi dân

Eric Manu, vua của tộc người Akan ở Ghana, đã quay lại Canada tiếp tục công việc làm vườn để kiếm tiền gửi về cho người dân ở quê nhà.

Trở thành người hùng vì 'mót' nhầm túi chứa bom

Lee Parker cần một chiếc ba lô. Anh là người vô gia cư và đang phải dùng một chiếc túi nylone xanh để đựng đồ đạc cá nhân.

Trai Nhật học mang bầu, chăm con để dễ kiếm vợ

Để tăng cơ hội kiếm vợ, nhiều nam giới độc thân Nhật đã tham gia các khóa học nuôi dạy trẻ và thậm chí còn mang bầu giả.