Những tưởng rồi đây cuộc sống của anh chị sẽ khởi sắc hơn, nào ngờ, trên đường sang Nhật, anh chị gặp tai nạn nguy kịch. Nợ cũ chồng nợ mới hơn 300 triệu đồng, giấc mơ hoàn thiện ngôi nhà của anh chị bỗng chốc vỡ vụn.

Nợ cũ chồng lên nợ mới

Một chiều mùa đông, trời se lạnh, chúng tôi tìm về ngôi nhà của anh Trần Lương Thông và chị Đinh Thị Thắm, trú tại Đội 5, thôn Xuân Hòa, Trung Hải, Gio Linh, Quảng Trị.

{keywords}
Anh Thông bị gãy 2 chân, đa chấn thương, rất nguy kịch

Căn nhà của anh chị đã dựng hơn 3 năm nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện, ngổn ngang và không có thứ gì đáng giá. Tổ ấm nhỏ vốn đã thưa người, nay không có ai tới lui càng hoang vắng hơn.

Đón tiếp chúng tôi là bà Lê Thị Thiết (SN 1964, mẹ ruột của anh Thông), bà Thiết chia sẻ, ngày 19/11 bà chết lặng khi nghe tin con trai và con dâu trên đường đi XKLĐ thì bị tai nạn tại Thanh Hóa.

Từ hôm đó đến nay, bà phụ trách chăm đứa nhỏ Trần Lương Huy, còn đứa lớn Trần Lương Quốc Bảo thì gửi nhờ bên ngoại chăm nom.

{keywords}
Chị Thắm đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

Lương Huy mới 3 tuổi, em chưa quen với cảnh thiếu hơi ấm của cha mẹ nên hôm nào em cũng khóc, thậm chí khi đang ngủ trưa cũng giật mình bật dậy, òa khóc tức tưởi.

Trước đây, anh Thông là công nhân lái máy trộn, chị Thắm là công nhân ở xưởng may.

Năm 2015, hai anh chị lập gia đình, chị Thắm ở nhà chăm sóc 2 đứa con thơ và làm việc đồng áng. Cuộc sống khó khăn, công việc ở công trường lại không ổn định nên hễ ai kêu làm việc gì, anh Thông đều siêng năng kiếm thêm tiền về chăm lo cho tổ ấm.

{keywords}
Hai bà cháu chỉ còn biết ngồi khóc....

Năm 2016, anh chị vay mượn 100 triệu dựng căn nhà gạch đơn sơ. Nhưng đã 3 năm căn nhà vẫn chưa hoàn thiện, cửa ngõ chưa che chắn được mưa gió. Mỗi mùa mưa bão đến ai nấy đều thấp thỏm âu lo.

100 triệu anh chị vay mượn xây nhà vẫn chưa trả xong, anh Thông và chị Thắm mong ước đi XKLĐ để có đồng vốn về hoàn thiện căn nhà cũ và trả nợ.

Hai vợ chồng trẻ lại xuôi ngược vay ngân hàng 200 triệu làm chi phí để cùng sang Nhật làm việc, mong cố gắng tích cóp trả nợ, hoàn thiện ngôi nhà.

Nợ chồng nợ, con thơ khóc thét

Sáng 19/11, trên đường ra Hà Nội để làm thủ tục xuất cảnh thì cả anh Thông và chị Thắm đều gặp tai nạn nguy kịch. Hiện, anh Thông đang điều trị ở bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) còn chị Thắm đã được chuyển vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để gia đình tiện chăm sóc.

{keywords}
Hễ có ai hỏi han về 2 đứa con bị nạn, bà nội Lê Thị Thiết lại òa khóc nức nở

Chị Thắm bị dập lách, gan, máu tụ động ở đầu, chấn thương cổ và đầu, tiên lượng bị nặng.

Anh Thông bị gãy 2 chân, mặt bị kính vỡ cắt, đa chấn thương. Chân của anh Thông có dấu hiệu hoại tử nên phải mổ lại, anh bị thiếu máu trầm trọng. Không biết sau đợt phẫu thuật này, anh Thông có thể đi lại như người bình thường được không.

Mấy ngày nay, cuộc sống gia đình hai bên đảo lộn vì phải thay nhau ra vào túc trực chăm hai vợ chồng ở bệnh viện, vừa phải chăm lo cho hai đứa nhỏ đi học.

Hai đứa con thơ ở nhà, đứa lớn hay tin bố mẹ nguy kịch luôn miệng hỏi bố mẹ ở đâu, đứa nhỏ hễ cứ thức giấc là òa khóc nức nở, đòi ba, đòi mẹ bồng.

Bà Thiết chia sẻ thêm, từ lúc lập gia đình, cuộc sống hai vợ chồng anh Thông chị Thắm cứ thiếu trước hụt sau. Đã 3 năm nhưng hai vợ chồng không xây nổi căn nhà để che chắn gió bão. Cửa ngõ cũng chưa có nên nghe ở đâu có cửa cũ không dùng nữa, anh Thông đều xin đem về nhà lắp tạm bợ.

“Thi thoảng ngủ thiếp đi, tôi mới có thể quên đi nỗi đau này, nhưng cứ mở mắt ra tôi lại rùng mình, rồi hốt hoảng. Ẵm đứa cháu nội khóc mãi không nín, tôi cũng không cầm được nước mắt, càng thương hai vợ chồng hơn, số chúng nó biết bao giò mới hết khổ”, bà Thiết vừa quệt nước mắt vừa nói.

Hương Lài 

Nội dung trích dẫn

1.Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Bà Lê Thị Thiết, mẹ ruột anh Trần Lương Thông (SN 1964), trú tại Đội 5, thôn Xuân Hòa, Trung Hải, Gio Linh, Quảng Trị. Số điện thoại 0327882140.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2019.390 anh Trần Lương Thông ở Quảng Trị

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 08 3818 1436