
Những đứa trẻ lớn lên cùng bệnh án
Tại thôn Trà Nô, em Phạm Huỳnh Gia Huyền, học sinh lớp 6 Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Hiệp Đức, nhiều năm nay sống cùng bệnh tim bẩm sinh.
Khi mới 20 ngày tuổi, Huyền được phát hiện mắc bệnh tim. Đến 5 tháng tuổi, em được gia đình đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế phẫu thuật. Để có tiền chữa bệnh cho con, gia đình phải vay mượn hơn 100 triệu đồng.
Sau ca phẫu thuật, sức khỏe của Huyền vẫn cần được theo dõi thường xuyên. Từ nhỏ đến nay, em phải dùng thuốc theo chỉ định và định kỳ 3 tháng một lần ra Huế tái khám.

Chị Huỳnh Thị Phương Thảo, mẹ Huyền, cho biết chồng chị làm nghề lái xe tải, còn chị ở nhà bán tạp hóa nhỏ để có thêm thu nhập nuôi 4 người con.
Dù sức khỏe không được như các bạn cùng trang lứa, Huyền vẫn luôn nỗ lực học tập. Trong các năm học, em đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.
Cũng tại xã Phước Trà, em Nhan Quang Tường (ở thôn Hạ Sơn), học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, nhiều năm điều trị bệnh viêm mao mạch dị ứng biến chứng qua thận.
Tường từng điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, sau đó được gia đình đưa ra Bệnh viện Trung ương Huế để sinh thiết thận. Hiện em vẫn phải uống thuốc và khám định kỳ.

Anh Nhan Quang Tin (cha của Tường), cho biết gia đình không có nguồn thu nhập ổn định. Bản thân anh chưa có việc làm ổn định, vợ ở nhà nội trợ. Gia đình còn một con nhỏ 3 tuổi cũng thường xuyên đau ốm.
Tuy bệnh tật, việc điều trị kéo dài nhưng không khiến Tường bỏ bê việc học. Trong 4 năm qua, em đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.
Với cậu học trò nhỏ vùng cao nơi đây, mỗi ngày đến lớp không chỉ là thời gian học tập mà còn là cơ hội được gặp gỡ bạn bè, tiếp tục theo đuổi ước mơ mà em yêu thích.
Mang trong mình căn bệnh ung thư máu, thời gian đầu phải điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM nhưng em Đặng Ngọc Cát Tiên, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, cũng đã vượt qua bao khó khăn, bệnh tật, kiên trì bám lớp, bám trường.

Hiện tại, Tiên vẫn đang uống thuốc và tái khám định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ. Gia đình Tiên còn nhiều khó khăn. Căn nhà thuê vừa là nơi ở, vừa được cha mẹ em tận dụng để mở một quán ăn nhỏ mưu sinh. Ngoài chi phí sinh hoạt, gia đình còn phải dành một phần thu nhập để lo việc điều trị cho con.
Những ngày sức khỏe ổn định, Tiên vẫn cố gắng đến lớp. Dù nhiều lần phải nghỉ học dài ngày để điều trị, trong 3 năm qua em vẫn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Sau mỗi đợt điều trị, được trở lại lớp, học cùng bạn bè là niềm vui của cô học trò nhỏ.
Cùng ở xã Phước Trà, cô bé Hồ Thị Huyền Trân (6 tuổi, dân tộc Ca Dong), học sinh Trường Mẫu giáo Họa Mi, cũng đang lớn lên trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.
Khi mới 6 tháng tuổi, Trân được phát hiện mắc bệnh tim. Đến 1 tuổi, em được phẫu thuật, sau đó mới được tái khám hai lần. Hơn một năm qua, do điều kiện kinh tế khó khăn, gia đình chưa thể đưa em đi tái khám.

Anh Hồ Văn Lâm (cha của Huyền Trân), là lao động chính trong gia đình, làm nông với thu nhập bấp bênh. Vợ anh mới sinh bé thứ hai nên ở nhà chăm con nhỏ. Gia đình còn phải phụng dưỡng cha mẹ già yếu, trong đó cha anh Lâm đang điều trị bệnh lao. Vợ chồng anh đồng thời nuôi 2 người cháu, con của anh trai đã ly hôn, hiện học lớp 1 và lớp 3.
Trong hoàn cảnh ấy, việc chăm lo cho các con và duy trì cuộc sống hằng ngày là gánh nặng không nhỏ đối với gia đình. Tuy nhiên, với Huyền Trân, đến lớp vẫn là một niềm vui. Mỗi ngày được gặp cô giáo, bạn bè, tham gia các hoạt động cùng các bạn giúp cô bé có thêm những trải nghiệm vui vẻ và hồn nhiên của tuổi thơ.
Để ước mơ không dừng lại
Ở xã miền núi Phước Trà, những đứa trẻ ấy đang lớn lên trong bệnh tật, nghèo khó và nhiều thiệt thòi. Nhưng phía sau những thân hình gầy yếu, những chuyến đi viện dài ngày, những căn nhà dột nát, vẫn là khát vọng đến trường. Với các em, con chữ không chỉ là ước mơ, mà còn là điểm tựa để vượt qua nghịch cảnh.
Huyền, Tường, Tiên và Trân chỉ là 4 em trong số những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt đang học tập tại vùng núi cao xã Phước Trà. Hoàn cảnh và bệnh tật khiến hành trình đến trường của các em có thêm những trở ngại. Nhưng điều đáng quý là các em vẫn duy trì việc học và nỗ lực đạt kết quả tốt.
Chương trình “Nâng bước đến trường” được Báo VietNamNet triển khai với mong muốn tiếp thêm điều kiện để những học sinh như Huyền, Tường, Tiên, Trân và rất nhiều các em nhỏ khác có hoàn cảnh khó khăn ở vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và hải đảo xa xôi… có thêm cơ hội học tập, tiếp tục đến trường và nuôi dưỡng ước mơ.
Mỗi sự đồng hành của cộng đồng bạn đọc, các nhà hảo tâm đều có thể giúp các em vững tin hơn trên hành trình học tập phía trước.
![]() ![]() Bạn đọc chung tay đóng góp chương trình “Nâng bước đến trường” có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ chương trình “Nâng bước đến trường” |


