Bức ảnh sau khi vượt qua Tiểu Hắc mã và Cơ Trí của Hồng Anh và Chim Sẻ Đi Nắng ( Ảnh: Quý Vũ)

"Tôi sinh năm 1991 và là công nhân cầu đường đang làm việc tại khu vực Nhổn. Công việc tay chân mệt nhọc nhưng tôi không bao giờ từ bỏ niềm đam mê của mình với AoE. Ngày hôm nay, nghe ông chú tổ trưởng sinh năm 1978 cũng rất hâm mộ đế chế bảo rằng ngày hôm nay, 22 Shang, Chim Sẻ cùng với Hồng Anh sẽ chống lại cả một đội hình rất mạnh bên phía Trung Quốc… Nhưng tiếc thay tôi làm thêm ca tối vì thiếu người hơn 11h mới về tới nơi phòng…

Căn phòng của tôi và thằng em (sinh năm 1996) cũng rất hâm mộ AoE. Về tới nơi thì đã thấy thằng em của tôi ngồi chực ở màn hình máy tính rồi. Mồm nó luôn miệng kêu: Sẻ ơi hay lắm, Hồng Anh khó chịu đấy”. Tôi chẳng cần phải tắm rửa, cũng chẳng cần ăn gì, lao vào và dõi theo cặp đấu đang rất căng thẳng. Chỉ thắng 1 trận nữa thôi trước cặp Cơ Trí, Tiểu Hắc Mã,  Chim Sẻ và Hồng Anh sẽ lọt vào vòng quần chiến chung kết. Thằng em tôi kể, Hồng Anh và Chim Sẻ đánh thông 12 tiếng rồi, giờ vẫn đánh, cả đoàn Trung Quốc từng đôi một, từng đôi gục ngã trước Chim Sẻ Đi Nắng và Hồng Anh… Đang dở câu chuyện, 2 anh em tôi lại hét sướng lên khi Chim Sẻ Đi Nắng và Hồng Anh hạ gục Cơ Trí, Tiểu Hắc Mã trong ván đấu quyết định để lọt vào vòng quần chiến…

Khúc ca về những trái tim quả cảm trên đất Hàng Châu (Ảnh Quý Vũ)

Một câu chuyện đầy quả cảm đã được vẽ từ hai con người này. Tôi bỗng thấy người mình có cái cảm xúc gì đó rất khó tả. Thể loại Shang, đất khách quê người nhưng các em lần lượt xô đổ những chướng ngại vật và tiến đến trận chiến cuối cùng vơi ShenLong, Sơ Luyến, cặp đôi mà AoE Trung Quốc rêu rao là bất khả chiến bại. Không biết kết quả chung cuộc như thế nào tuy nhiên, sự quả cảm của 2 em đã vượt qua biên giới của một trò chơi nhắc nhở cho chính tôi và nhiều người về đam mê, khả năng bản thân và sẵn sang vượt khó

Hà Nội gần 1 giờ sang, cảm giác này giống hệt cái ngày mà đội tuyển Việt Nam vô địch AFF cup vậy. Khó ngủ và cảm thấy hưng phấn, tôi chưa bao giờ ước thời gian hãy qua thật nhanh để tôi, thằng em tôi được chứng kiến trận chiến lịch sử của 2 thanh niên quản cảm sinh năm 1996 và 2 tượng đài của AoE Trung Quốc trong thể loại Shang.