Hôm 9/3, trong quyết định bác đơn kháng cáo của bị cáo Emiko Akahori (50 tuổi), Tòa án Cấp cao Fukuoka của tỉnh Fukuoka, Nhật Bản đã ủng hộ phán quyết của tòa án cấp dưới cho rằng bị cáo đã lôi kéo và thao túng tâm lý người bạn Rie Ikari (41 tuổi). Hai người sau đó âm mưu cắt giảm phần lớn khẩu phần ăn của bé Shojiro, con trai cô Ikari, kể từ khoảng tháng 8/2019.

Đến cuối tháng 3/2020, cậu bé Shojiro bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Do bị bỏ đói nhiều ngày, nên bé trai đã qua đời vào ngày 18/4 cùng năm. 

Rie Ikari, người mẹ bỏ đói con tới chết theo lời xúi giục của bạn. Ảnh: Kyodo News

Theo Kyodo News, đội luật sư bào chữa cho bị cáo Akahori từng khẳng định thân chủ vô tội, và cho rằng bản án 15 năm tù giam là quá nặng và bất công so với Ikari, người bị kết án 5 năm tù vì sơ suất trong vai trò người giám hộ. 

Trước đó, tại phiên xử diễn ra ở Tòa án Quận Fukuoka vào tháng 9/2022, Chủ tọa phiên tòa Atsushi Tomita nhận định cô Ikari có thể được coi là nạn nhân của Akahori, nên cô này được hưởng mức án 5 năm tù giam, ngắn hơn nhiều so với bản án 10 năm tù mà các công tố viên đề nghị. 

Trong khi đó, bị cáo Akahori được xác định là "kẻ rất ham tiền" vì thường xuyên lừa cô Ikari giao tiền. Ngoài ra, dù thể hiện sự ác ý với cô Ikari và gia đình cô này bằng những lời nói dối, nhưng trước tòa, Akahori vẫn quanh co chối tội. 

Được biết hai người phụ nữ quen nhau vào năm 2016 thông qua con cái. Bị cáo Akahori đã nhiều lần nói dối khiến cô Ikari cắt đứt quan hệ với những người xung quanh. Thậm chí, Akahori còn bịa chuyện chồng của cô Ikari ngoại tình. Cuối cùng, cô Ikari đã ly hôn với chồng.

Ngoài ra, bị cáo Akahori còn bị kết tội lừa đảo khi lấy đi tổng cộng khoảng 1,98 triệu Yen (14.000 USD) của cô Ikari bằng lời nói dối giúp cô này điều tra vụ gian díu của chồng.