Báo VietNamNet vừa trao số tiền 42.381.000 đồng do bạn đọc ủng hộ đến 3 anh em trong vụ nổ gara ô tô ở Nghệ An. Các em là nhân vật trong bài viết: "Các con bị thương nặng sau vụ nổ lớn, cha mẹ thất thần kêu cứu".

Khoảng 16h chiều 2/4, một vụ nổ xảy ra ở gara ô tô thuộc địa bàn xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu khiến người dân hốt hoảng. Sau tiếng nổ lớn là khung cảnh tan hoang, tang thương. Chủ gara ô tô tử vong tại chỗ, một người đàn ông khác dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Thời điểm đó, ba người con của vợ chồng anh Hồ Trọng Nhâm là Hồ Trọng Nhật (14 tuổi), Hồ Trọng Anh Đức (10 tuổi) và Hồ Thị Khánh Vy (8 tuổi) đang đạp xe đi qua gara, vô tình chịu ảnh hưởng từ sức ép vụ nổ. Các cháu bị văng ra xa nhiều mét, lóp ngóp bên đường, kêu cứu trong đau đớn.

Anh Hồ Trọng Nhâm đón nhận tình cảm của bạn đọc giúp đỡ. Ảnh: Quốc Huy

Hôm xảy ra vụ việc thương tâm, vợ chồng anh Nhâm đang giúp người em chuẩn bị tổ chức đám cưới. “Trước lúc ra khỏi nhà, mình có dặn các con ở nhà tắm rửa, cuối buổi chiều về đón đi ăn cỗ. Đứa nào cũng hớn hở, vui lắm.

Khoảng 17h chiều cùng ngày, vợ chồng nhận được điện thoại báo con gặp nạn mà bủn rủn cả tay chân. Tới nơi thì thấy toàn thân đứa nào cũng bê bết máu”, anh Nhâm nghẹn lời.

Phía Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, bệnh nhân Hồ Trọng Anh Đức bị đa chấn thương (vùng mắt, hàm mặt, bụng kín), vết thương phức tạp cẳng chân trái, vết thương hở dị vật chân phải.

Trong khi đó, bệnh nhân Hồ Thị Khánh Vy bị sốc mất máu, đa chấn thương phức tạp vùng tứ chi và đầu mặt sau tai nạn. Các bác sĩ đã tiến hành cắt cụt cẳng tay phải, cắt ngón tay dập nát trái kết hợp xương cẳng chân phải và lấy dị vật gối trái.

Nhận được sự quan tâm kịp thời, anh Nhâm tâm sự: “Gia đình không biết nói gì hơn, nhờ Báo VieNamNet gửi lời cảm ơn đến tất cả những bạn đọc hảo tâm đã giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn nhất”.