Không hợp phong thủy, ô tô cũng phải đổi màu

Tôi có mua lại một chiếc xe ô tô của người quen, nhưng do không hợp phong thủy nên tôi đã cho sơn lại màu xe từ xanh lá thành nâu. Xin hỏi luật sư việc sơn lại xe như vậy có ảnh hưởng gì về mặt pháp luật không? 

Hoại tử hậu môn, cậu bé nghèo hiếu học nằm chờ chết

Vết thương ở hậu môn khiến Đức không thể nằm như người bình thường. Nhìn con quằn quại đau nhức, thỉnh thoảng lại ngây thơ hỏi "Khi nào con có thể đi học hả mẹ?", chị Toan không cầm nổi nước mắt.

Vợ chồng ly hôn: tiền bố mẹ bên nào cho bên ấy giữ

Năm 2010, bố mẹ vợ có cho vợ chồng tôi một chiếc xe ô tô trị giá 3 tỷ đồng làm phương tiện đi lại, đứng tên vợ tôi. Nay chúng tôi ly hôn thì chiếc ô tô đó có được xác định làm tài sản chung để chia không?

Đã lập đoàn xác minh tố cáo vụ đất 10 tỷ bán 1,7 tỷ

Sau khi bị bán oan lô đất 10 tỷ còn 1,7 tỷ, ông Tuyển và bà Xuyến làm đơn tố cáo chấp hành viên Thi hành án dân sự huyện Củ Chi.

Mẹ già 82 tuổi nuôi con gái bị tâm thần

82 tuổi cụ Xuân vẫn đang phải gồng mình bươn chải cuộc sống, . Suốt đời cụ, hai chữ “vất vả” cứ đeo bám không rời.

Băn khoăn cho riêng con gái nhà 3 tỷ, sợ chạnh lòng con rể

Chúng tôi chỉ có 2 người con. Tài sản chúng tôi tích góp cả cuộc đời của mình nên cũng mua được vài căn nhà. Giờ chúng tôi muốn cho con gái một căn nhà khoảng 3 tỷ để làm của hồi môn riêng. 

Không tiền phẫu thuật tim, tính mạng em như “ngọn đèn trước gió”

Bất lực vì hoàn cảnh quá khó khăn, cậu thanh niên nằm co ro trên giường bệnh, đang hy vọng phép màu sẽ đến với mình.

Bị chồng dọa bỏ vì gánh nợ cho mẹ đẻ

Chồng tôi bảo từ bây giờ anh sẽ quản lý tiền. Nếu tôi dám mang tiền của anh cho ai thì cứ liệu đường ai nấy đi.

Tin tưởng tôi để “vợ hờ” đứng tên hết mọi tài sản

Chúng tôi dọn về sống với nhau chỉ đãi vài bàn tiệc chứ không có đăng ký kết hôn. Cả hai từng ly hôn, con riêng của tôi thì sống cùng mẹ, còn con riêng của cô ấy thì sống cùng chúng tôi. 

Người mẹ ung thư và 3 đứa con học khá giỏi

Tôi có 3 đứa con đang trong độ tuổi ăn học, chúng học cũng khá giỏi cả, điều ước duy nhất của tôi là chúng được học hành. Giờ tôi mắc bệnh, nợ nần biết làm thế nào để lo cho các cháu những ngày sắp tới

Tôi ngoại tình vì chồng chỉ biết lo làm kinh tế

Tôi ngoại tình cũng chỉ vì thấy chồng ngày càng bộc lộc nhiều tính xấu. Anh không biết nói lời ngọt ngào với vợ con, không biết quan tâm đến tình cảm gia đình, vợ chồng. 

Chồng cũ khá giả, tôi muốn yêu cầu cấp dưỡng nuôi con một lần

Vợ chồng tôi ly hôn vì anh ta ngoại tình. Khi chúng tôi làm thủ tục ly hôn thì họ cũng tiến hành song song chuẩn bị đám cưới.

Tháng sáu của mẹ

Nỗi vất vả của mẹ không thể nói bằng lời/ Vậy mà con lơ đãng buông lơi tất cả/ Chỉ có cái nắng khét da ý chừng biết rõ/ Giọt mồ hôi rơi thánh thót đong đầy

Cần gấp 45 triệu đồng cứu trái tim bé bỏng

Ca này cần gấp lắm em ơi, nếu không có tiền nó sẽ về và chắc nó không quay lại bệnh viện nữa đâu. Em xem giúp được nó thì tốt, tính mạng một con người mà. 

Sĩ diện với đồng nghiệp, anh sẵn sàng để vợ sống khổ

Gần một tuần nay, hai vợ chồng tôi vẫn giữ chiến tranh lạnh, chưa ai nói với ai câu nào. Nguyên nhân sâu xa cũng chỉ vì cái sĩ diện của anh.

Đáng chú ý

Ăn trộm tiền triệu, đến khi bị bắt thì nhận mình tâm thần

Gần nhà tôi có một người phụ nữ trung niên, không làm gì cả những rất nhiều tiền. Người dân sống xung quanh đó phát hiện ra cô ta thường xuyên đi ăn trộm cắp vặt ở nhiều gia đình, từ vài trăm đến vài triệu đồng. 

Tính mạng treo lơ lửng vì thiếu 70 triệu đồng

Cái cô người dân tộc Ê đê phải không, giúp người ta đi nằm đây cả 20 chục ngày rồi mà không có tiền phẫu thuật. Bán con bò được 10 triệu đồng cầm đi, 9 triệu đóng tạm ứng viện phí, nay chỉ còn có 500 ngàn đồng.

Trót lừa dối chồng một lần, giờ tôi gặp phải tấn bi kịch

D. là con trai duy nhất của hai vợ chồng tôi, năm nay đã ngoài 20 tuổi. Ngày ấy, cưới nhau 3-4 năm vẫn chưa có tin mừng khiến chúng tôi lo lắng vô cùng. 

Con 9 tuổi chọn ở với mẹ, tôi có chắc được quyền nuôi con?

Vợ chồng tôi lấy nhau 11 năm, có với nhau một cậu con trai năm nay cháu 9 tuổi. Chúng tôi sống ly thân khoảng hơn 1 năm nay, nhưng vẫn sống chung một nhà. 

Vợ bỏ đi, chồng bệnh thận mãn, con nguy cơ bỏ học

Mỗi tuần nó không có 3 cữ (3 lần chạy thận) là nó mệt thở không ra hơi. Tội nghiệp mấy nhỏ con đứa thì phải bỏ học đi làm sớm, đứa thì cũng có nguy cơ. 

Mẹ anh rêu rao nói em “chửa hoang”

Nếu không tự an ủi mình để tin rằng cuộc đời có nhân có quả thì em đã phải tìm đến cái chết nhiều lần thì mới hết những nỗi tủi hổ đeo bám mình…

Độc thân có được nhận con nuôi?

Vì mải mê công việc đến nay ngoài 40 tôi chưa lập gia đình. Tôi xác định sẽ không kết hôn mà ở vậy.

Mẹ bệnh ung thư nuôi con tâm thần điên loạn

“Tôi già rồi, nuôi con tâm thần hơn chục năm nay, bây giờ phát hiện bản thân bị ung thư vú, mai này tôi chết đi, đứa con tôi chẳng còn nơi nương tựa”.

Anh không muốn kết hôn bởi tôi chỉ là người thay thế

Gần 30 tuổi, công việc ổn định, tôi chỉ mong có một gia đình nhỏ của riêng mình. Nhưng mỗi lần đề cập đến vấn đề này, người yêu tôi lại lảng tránh. 

Ngoại tình chồng bỏ còn bị dọa không chia tài sản

Tôi lỡ có quan hệ tình cảm với một đồng nghiệp. Chồng tôi biết chuyện đã đến cơ quan làm ầm lên để tôi và người kia bẽ mặt. Anh đi kể xấu tôi với tất cả mọi người quen.