Hình ảnh Hà Nội đón mưa

Sau một tuần nắng nóng gay gắt, khoảng 16h30 chiều nay mây đen bắt đầu xuất hiện rồi đến khoảng 17h thì mây đen đã phủ khắp bầu trời Hà Nội.

Thông tin tiếp về hai cháu bé dị tật con chiến sỹ Trường Sa

Để làm rõ những thông tin về hai cháu Phạm Bảo Liêm, Phạm Gia Bảo, Tòa soạn đã cử nhóm phóng viên về địa phương và Trung tâm bảo trợ xã hội Thái Bình xác minh.

Vé ghi 2.000 đồng mà lần nào cũng thu 5.000 đồng?

Trên vé ghi rõ ràng là 2.000 đồng mà lại thu 5.000 đồng. Tại sao lại có trường hợp "treo đầu dê bán thị chó" như vậy?

Nghỉ việc mà cơ quan vẫn bắt đóng bảo hiểm?

Công ty bạn có tham gia đóng BH thất nghiệp cho NLĐ và bạn đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi bị mất việc thì bạn được hưởng chế độ BH thất nghiệp theo quy định.

Thế nào là li tan...

 Nơi người về trống vắng / Nơi đường tôi - bão giông

Hồi âm đơn thư bạn đọc đầu tháng 5/2013

Nửa đầu tháng 5/2013, Báo VietNamNet  nhận được đơn thư của bạn đọc và đã xử lý như sau: 

Người mẹ già xin được chết để cứu con

Cả làng Đại An xã Tam Đại ai cũng thấy xót xa cho thảm cảnh gia đình của đôi vợ chồng trẻ Phan Thanh Sơn liên tiếp đón nhận những tai ương đổ ập xuống đầu.

Ly hôn, vợ đòi chia nhà bố mẹ cho...

Nay 2 vợ chồng tôi chuẩn bị ly hôn thì vợ tôi đòi phân chia tài sản 1/2 căn nhà đó. Vậy cho hỏi vợ tôi có quyền bắt tôi phải phân chia tài sản 1/2 căn nhà đó không? 

Muốn qua đường phải chui qua làn rơm bụi

Sáng ngày 15/5, khi ngang qua đoạn đường chính trải nhựa liên xã duy nhất của xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Lưu) thì bất ngờ phải dừng xe.

Nỗi khổ cô giáo mất con, mất chồng...giờ nằm liệt

Vụ tai nạn kinh hoàng tại Hà Tĩnh 3 năm về trước đã cướp đi đứa con trai duy nhất mới 4 tuổi, người mẹ thì gãy tay, chân, cột sống phải nằm liệt giường.

Bị phản bội mà vẫn không thế dứt tình

Bề ngoài em cứng rắn lắm nhưng bên trong em mềm yếu vô cùng. Lúc nào anh ấy cũng làm em phải khóc, buồn và suy nghĩ nhiều.

Thêm quán cơm giá 2.000 đồng ở Sài Gòn

“Nụ Cười 3” là quán cơm xã hội thứ 3 nằm trong dự án “Trợ giúp suất ăn giá rẻ” của Quỹ từ thiện Tình Thương TP Hồ Chí Minh do nhà báo Trần Trọng Thức làm chủ nhiệm.

Bến xe trăm tỷ thành sân đá bóng cho trẻ em

Hơn 135 tỷ đồng đầu tư xây dựng bến xe phía nam Đà Nẵng hiện đại bậc nhất tại khu vực miền Trung đã trở thành sân bóng đá cho trẻ em gần 1 năm nay…

Không kí hợp đồng, NLĐ bị công ty o ép lương

Đến cuối tháng tới lương thì công ty nói ngược lại, vì em không đạt doanh số, bán hàng có 12 triệu nên chỉ trả 600.000 đồng. Trong khi em đi công tác, đi 35 ngày hết hơn 3 triệu.

Chồng chết mà không mua nổi quan tài...

Suốt mấy ngày nay, bà con khu phố Mỹ Thạnh Tây thao thức không ngủ vì hình ảnh hai đứa trẻ cùng người vợ tật nguyền ngồi khóc bên quan tài người chồng xấu số...

Đáng chú ý

Dựng lều buôn bán nông sản trên quốc lộ 1A

Các lều quán tạm bợ được dựng lên để bán hàng dọc hai bên đường khiến cho phương tiện tham gia giao thông bị che khuất tầm nhìn phía trước, rất dễ xảy ra tai nạn.

Chồng/ vợ đăng kí thường trú khác nhau, con tính sao?

Khi em có con, việc nhập khẩu cho con vào sổ hộ khẩu của nhà mẹ đẻ em có vấn đề gì không? 

Một người bị tim nguy kịch không có nổi 10.000 đồng

Bác sĩ bảo vợ Vềnh bị bệnh tim đã dẫn đến suy tim độ nặng, rồi giải thích thêm cho Vềnh mấy câu về chi phí và cách chữa bệnh… Thế rồi Vềnh chẳng nói năng chi dẫn vợ ra về.

Đơn giản, tôi muốn dùng số tiền này để cứu người

Ngay sau khi Báo VietNamNet đăng bài: Mở hộp sọ chữa bệnh rồi thiếu tiền ráp lại đã có nhiều bạn đọc đồng cảm, chia sẻ với hoàn cảnh gia đình chị Cao Thị Tuyết Nhung.

Công viên Thống Nhất thu phí không vé?

Vào chiều ngày 10/5, chị Nhung cùng chồng và hai con vào chơi ở công viên Thống Nhất (phía cổng Đại Cồ Việt) thì bị bảo vệ công viên thu phí vào cổng mà không hề có vé hay hoá đơn. 

Mới học lớp 9 đã lấy chồng, sẽ bị phạt tù?

Em bé gái chỉ mới 15 tuổi 10 tháng, đang học lớp 9, được gia đình đồng ý gả cưới cho 1 thanh niên sinh năm 1984 ở tỉnh Trà Vinh.

23 năm nuôi con liệt giường, chị tâm thần

Hai mươi ba năm nay chị không có một giấc ngủ trọn vẹn, nước mắt theo năm tháng cũng cạn khô bởi những điều bất hạnh cứ liên tục đổ xuống gia đình chị.

Cãi nhau vì đi đâu người yêu cũng tra hỏi...

Tôi là một người kỹ tính, năm nay cũng đã 26 tuổi. Ở tuổi của tôi, bạn bè đều đã có gia đình, có đứa cũng đã được làm cha làm mẹ. Nhưng đối với tôi điều đó còn quá xa vời.

Xin hãy cứu cháu bé từ cõi chết trở về!

 Nhìn cậu bé Trương Minh Duy có nước da trắng trẻo, khuôn mặt và ánh mắt rạng ngời ít ai có thể ngờ em đang mang trọng bệnh.

Nhà gái phản đối vì rể tương lai ít tuổi hơn

Khi anh ấy ra mắt gia đình em, cha mẹ em không có thiện cảm với anh ấy về nhiều mặt như: anh ấy ít tuổi hơn em, anh ấy không còn cha và kinh tế của gia đình lại không bằng gia đình em.