Vợ nhắn tin chửi đồng nghiệp nữ của chồng

Khi đi tìm hiểu, tôi được biết: đồng nghiệp kia biết chồng tôi đã có gia đình nhưng vẫn chấp nhận. Họ hiện tại “tình trong như đã mặt ngoài còn e”.

Có vàng mà ôm, làm sao phải khóc?

Đông đảo bạn đọc bị thu hút bởi bài: Phát khóc vì ôm vàng. Nhiều bạn đã gửi ý kiến phản hồi về Báo VietNamNet.

Xin hãy cứu Như Quỳnh thêm lần nữa

Hôm nay (18/4) trở lại thăm Như Quỳnh chúng tôi rất mừng vì em đã “có da có thịt” hơn trước, da dẻ hồng hào hơn rất nhiều.

Bà lão nghèo chống chọi với bệnh ung thư lưỡi

Dòng người tấp nập qua lại trong tầng 4, khu điều trị khoa ngoại của bệnh viện K, chỉ riêng bà Nguyễn Thị Thính ngồi đó một mình, thân hình gầy già nua chưa được 40 kg, da vàng thẫm, đôi mắt lờ đờ…

Để gia đình chấp nhận bà mẹ đơn thân?

Cô ấy đã có một cô con gái trước khi đến với tôi. Chính bởi vậy nên gia đình tôi mới cấm cản tôi kết hôn và lấy cô ấy như một người vợ chính thức.

Làm gì với hàng Trung Quốc ‘yểm’ chất lạ?

Đông đảo bạn đọc rất lo ngại khi đọc bài: Phát hiện nhiều chất lạ ‘yểm’ trong hàng Trung Quốc. Nhiều bạn đã gửi ý kiến phản hồi về Báo VietNamNet.

Quê em

Đường khúc khủyu hỏi anh còn muốn tới/ Cà Mau này dịu vợi khoảng trời xa!

Chồng mất, vợ bệnh tim nuôi 3 con và cha già 80 tuổi

Chồng chị là anh Bùi Văn Biên (43 tuổi) vừa mới qua đời ngày 8/4 vừa qua vì căn bệnh ung thư dạ dày quái ác khiến cho gia đình chị vốn đã khó khăn, vất vả nay lại càng khốn đốn hơn.

Các cơ quan phúc đáp đầu tháng 4

Trong nửa đầu tháng 4/2013, Báo VietNamNet nhận được hồi âm của các cơ quan

Ngoài 30 chưa cưới vì mẹ chồng bảo chưa đến tuổi

Chúng em đều đã ngoài 30 mà dường như anh ấy vẫn không có ý định lấy em làm vợ...

Lời mẹ

Phải biết trân trọng những phút giây đang sống/ Danh vọng tiền- tài có nghĩ lý gì đâu

Hồi âm bạn đọc đầu tháng 4/2013

Trong nửa đầu tháng 4/2013, Báo VietNamNet  nhận được đơn thư của bạn đọc và đã xử lý như sau:

Cái tội dám treo ảnh vợ lên facebook…

Anh về còn treo ảnh của tôi lên facebook và dùng những lời tán dương thú vị. Thế nhưng tôi chẳng ngờ được rằng vì tất cả những sự kiện đó mà cô người tình của anh ghen lên.

Xót thương bé 15 tháng mổ 6 lần chưa hết bệnh

Mới chưa đầy 15 tháng tuổi mà trên người bé chi chít vết mổ, có vết thương mới kịp lành có vết thương còn chưa ráo miệng.

Báo VietNamNet trao cho Tiến Đạt hơn 33 triệu đồng

Em thật không ngờ, có cả những người ở nước ngoài gọi điện về chia sẻ động viên cháu Đạt cố gắng chữa bệnh. Cháu Đạt mừng lắm.

Đáng chú ý

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 4/2013 (Lần 2)

Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báoVietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền: 101,964,350 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua. 

Vì kiếm tiền, sẵn sàng bỏ lại chồng con

Cô ấy lấy lý do là vì hạnh phúc gia đình, nhưng khi tranh cãi, cô ấy lại bảo sẵn sàng chia tay với tôi để đi kiếm tiền...

“Bố ơi bao giờ con chết!”

Đến tận bây giờ tôi cũng không thể tin được con mình lại mắc căn bệnh ung thư máu. Từ bé đến giờ nó chỉ hơi ốm (gầy) một chút thôi chứ nó vẫn khỏe mạnh bình thường.

Ở với chồng không tình yêu...tôi lạc bước

Tình cảm của tôi và chồng chưa bao giờ tồn tại và hiện giờ tôi lại đang yêu người đàn ông khác. Tôi phải làm sao?

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 04/2013

Trong 10 ngày đầu tháng 04/2013, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 113,100,000 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Thừa bằng cấp, thiếu kỹ năng sống khó xin việc?

Đông đảo bạn đọc bị thu hút bởi bài: Giấu bằng thạc sỹ, xin làm osin. Nhiều bạn đã gửi ý kiến phản hồi về Báo VietNamNet.

Người phụ nữ tật nguyền đói cơm thèm thuốc

Chị lớn lên trong nghèo đói, bệnh tật và sự mặc cảm là gánh nặng cho người thân.

Kém chồng 15 tuổi mà chẳng được yêu chiều

Khi chưa có con, chúng em như nước với lửa. Hiện giờ vẫn không khá hơn. Ở nhà, mỗi người làm một việc...

Chồng giàu…đánh vợ thành quen tay

Người ta nói “hôn nhân dựa trên tình yêu mới bền vững” quả không sai. Trải qua nhiều lần yêu, nhưng đến giờ đây, tôi mới hiểu thế nào là sự hối hận khi lấy chồng không phải vì tình yêu.

Bán rau dại có đủ tiền chữa ung thư cho con?

Trên tay anh Tâm là đứa trẻ èo uột đang quấy khóc. Hai cha con anh vòng quanh sân bệnh viện Ung Bướu để tìm bóng mát.