Mẹ thập tử nhất sinh con vẫn bỏ đi hoang

Cuộc sống vốn khó khăn không dư giả nên đã cuốn chị theo, chỉ tới khi bệnh phát đau tức chị mới đi khám thì lúc đó chị mới biết mình bị ung thư di căn.

Chồng vừa về nước đã rước người khác về nhà

Trước đây, vì em mà anh phụ bạc mẹ của hai đứa con của anh, và cũng vì em mà hai đứa con của em phải chịu cảnh bố mẹ chia tay.

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn tháng 08/2012

Trong tháng 08/2012, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được sự giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Khi nào sử dụng ảnh của người khác không phải xin phép?

Việc bạn copy, sử dụng các bức ảnh cây cảnh, thú cưng...có bị xem là hành vi xâm phạm quyền tác giả hay không cần phải xem xét đến mục đích sử dụng.

Nghe trống trường giục giã bước chân

 Cơn gió mùa thu con nghe lòng dịu  vợi/ Tiếng trống trường giục giã bước chân con!

Mấy ‘ông’ xăng dầu luôn tìm cách gian dối

 Đông đảo bạn đọc rất bất bình sau khi đọc bài “Tạm nhập không tái xuất: Xăng dầu 'ăn không' tiền thuế”.

Khó tin chồng bán nhà trả nợ cho con riêng của vợ

Anh yêu, lấy người mình yêu. Vợ anh xinh đẹp, chăm ngoan, cùng anh bươn chải lo toan việc nhà, việc xã hội. Cả hai tự động viên “Nhìn lên chưa thể bằng ai, nhìn xuống đã thấy mấy ai bằng mình..."

“Góp gạo thổi cơm chung”: Chia tay tiền ai người đó hưởng!

Em và Chồng em cưới nhau vào tháng 9/2007 dương lịch, nhưng đến nay vẫn chưa đăng ký kết hôn.

Chờ đợi mức giá đa số dân mua được nhà… không tưởng?

Rất nhiều bạn đã gửi email phản hồi về báo VietNamNet sau khi đọc bài “Chịu hết nổi, chung cư giảm giá bán tháo”.

Xót cảnh cả nhà vật vã với những căn bệnh quái ác

“Cả anh và chị đều bị bệnh, chỉ mong các con sinh ra được khỏe mạnh bình thường thì dù khó khăn bệnh tật anh chị cũng mãn nguyện nhưng…” chị Hương nghẹn ngào.

Bi kịch yêu phải người con gái phụ bạc

Gần một năm lặng lẽ đã trôi qua, anh như người mất trí sống trong cảnh địa ngục, một địa ngục mà anh tự bước vào để giờ đây anh không tìm ra lối giải thoát cho mình.

Bố dượng quấy rối, tố cáo thế nào?

Anh/chị nên yêu cầu cháu bé mô tả cụ thể về hành vi dâm ô của cha dượng để củng cố thêm thông tin và chứng cứ cho việc tố giác tội phạm với cơ quan công an.

Khiếu nại được TANDTC xem xét, sai phạm xử lý ra sao?

Ngày 24/7/2012, Tòa án nhân dân Tối cao (TANDTC) đã có Quyết định kháng nghị số 313/2012/KN-DS đối với bản án dân sự phúc thẩm số 34/2011/DSPT ngày 31/3/2011 của Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng.

Không cái khổ nào bằng ghen với tình cũ

Anh của tôi cũng đã từng có một mối tình thật đậm sâu. đó là điều tôi luôn trăn trở. Chuyện xảy ra cũng lâu, quá khứ đã khép lại nhưng sao tôi không thể để cho nó yên.

Mẹ ơi mắt kia đâu, sao con không thấy đường!?

“Mẹ ơi! Sao mấy bạn không chịu chơi với con cứ né con hoài à. Con mắt kia đâu sao không đưa cho con, mắt này cứng ngắc à, con không thấy đường…”, đó là những câu nói hồn nhiên của bé 3 tuổi bị bệnh ung thư mắt.

Chồng hiếu quá, vợ con mất nhờ

Nhiều khoản tiền của chồng em, anh giấu biệt đi. Em nói thì anh bảo: “Tiền do anh làm ra, anh có quyền được tiêu, em không được can thiệp”.

Đi qua

 Qua những ngày giông tố/ Qua những ngày bão đổ/ Em về… qua bình yên

Kết quả cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào

Ban Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam" xin thông báo Kết quả cuộc thi trắc nghiệm tuần 20 (diễn ra từ ngày 28/8 đến 04/9/2012).

Trăng tròn

 Nước vẫn cứ trôi/ Trăng cứ sáng/ Gợn lăn tăn sao khuyết mất trăng tròn?

Li hôn: Thương con nhưng không muốn nhìn mặt chồng

Em hiện sống một mình và đang có bạn trai. Ba năm trước, em đã li hôn nhưng em để lại cho chồng tất cả tài sản, nhà cửa và cả cậu con trai 4 tuổi...

Bi kịch chia tay rồi mà vẫn ghen

Lý do đơn giản nhất, được mọi người dùng nhiều nhất và cũng là dễ chấp nhận nhất, đó là: "Mình không hợp nhau, chia tay đi!

'Tảng băng chìm' tạm nhập tái xuất

 Rác thải công nghiệp, hàng đông lạnh không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, xăng dầu là những nhóm mặt hàng được hăng hái nhập vào nhưng “lờ” tái xuất.

Nghi ngờ vì con trai chả giống bố tí nào...

Tôi thấy mọi người bảo con trai giống bố, con gái giống mẹ, sao con tôi lại không giống tôi?

Con đường phượng đỏ

 Con đường phượng đỏ đêm nay/ Mây lãng du bay trời xanh vô định/ Những cánh hoa rung trong hoài niệm/ Nghe lòng thổn thức đâu đây!

Xăng tăng giá: Thà một lần đau, còn hơn...

Đông đảo bạn đọc đã bị cuốn hút bởi bài: Vừa lên giá, xăng dầu muốn tăng tiếp. Rất nhiều bạn đọc đã gửi email phản hồi về Báo VietNamNet.