Giáo viên “khóc” vì những quyết định của trường

Cô An đến báo để để phản ánh, khiếu nại về cách đối xử không công bằng của trường THCS Nguyễn Trãi đối với một giáo viên lâu năm như mình.  

Bị dụ lừa bán sang Trung Quốc...

Cách đây 4 năm, chị tôi được một người bạn rủ đi làm ăn xa. Sau đó 4 năm biệt tích. Gần đây chị về, chị kể lại chuyện rằng, người bạn đó mang chị sang đến Trung Quốc rồi để chị ở một ngôi nhà hoang và biến mất.

Thần kinh không bình thường nên vô cớ đánh người

Cháu tôi năm nay 26 tuổi, cháu bị bệnh động kinh và nhiều dấu hiệu của bệnh thần kinh. Vào tháng 7 vừa qua, khi ở nhà, cháu đã lấy gạch gây tai nạn thương tâm cho em bé 11 tuổi...

Chồng ngoại tình, vợ ghen...đứt tai chồng

Trong cơn bực tức, tôi cầm được vỏ chai rượu vỡ đâm thẳng vào mặt chồng. Chồng tôi nghiêng đầu tránh nhưng vỏ chai đã đâm thẳng vào tai anh làm đứt vành tai ngoài.

Nhói lòng nghe tâm sự của một người vợ đi ngoại tình

Con người ai cũng có cái sai, nhưng cái sai về tình cảm, sai về lòng chung thuỷ thì là cái sai khó sửa chữa nhất không?

Vợ ham làm đẹp, muốn học xa nhà...

Vợ tôi sinh cho tôi 1 cháu trai rất kháu khỉnh, đến bây giờ cháu được 18 tháng tuổi. Giờ vợ tôi rất hay “gây sự” với tôi, xong rồi đòi đi làm đẹp, mà nhà ở Lào Cai cứ đòi xuống Hà Nội học...

Có nên đưa quá nhiều tin "cướp, giết, hiếp"?

Tôi thấy mục này có khá nhiều bài viết thuộc nhóm bài “pháp luật – hình sự”, đăng tải thông tin các vụ án cướp – giết – hiếp, tình – tiền – tù – tội với cách đặt tít khá "câu khách".

Đất nước thời đi tới

 Tổ quốc như một cánh buồm!/ Gió thổi mấy ngàn năm/ Căng vồng ngực trẻ/ Cuộc đi này nối mãi cuộc đi sau.

Sao anh không ghen, dù chỉ một lần?

 Giá như ngày xưa anh chỉ biết ghen một chút thôi thì chúng mình đã không mất nhau. Nhưng ghen quá như anh ấy lại làm em thấy sợ…thấy chông chênh...

Chồng chạy theo cô kỹ sư trẻ đẹp...

Tôi không biết phải làm sao khi chồng tôi sẵn sàng từ bỏ hạnh phúc gia đình để đến với cô kỹ sư trẻ cùng công ty...

VietNamNet trao thưởng 1.000.000 đồng cho góp ý hay nhất

VietNamNet trao thưởng cho độc giả Vũ Viết Tuân, lớp Báo In K29A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền số tiền 1.000.000 đồng vì những đóng góp chân thành của bạn.

Yêu nhầm chàng từng li hôn và đang nuôi con…

Đặc biệt là khi anh ta đang nuôi cô con gái học lớp 3 và rất có thể, em sẽ trở thành mẹ tương lai của cô bé đó, em cần phải có thời gian để làm quen và nuôi lớn tình cảm với cô bé.

Nghe tiếng mõ chùa ở Trường Sa

 Lẫn cùng tiếng sóng biển/ Hòa với gió ngàn khơi/ Chàng hai mươi, rất trẻ/ Cất tiếng, gọi: "Làng ơi"

Nói anh nghe, em đã đi nhà nghỉ cùng ai?

Giá như anh không lo mất em nhường ấy, giá như anh không ghen kỳ cục nhường ấy thì nay hạnh phúc vẫn là của đôi ta.

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn tháng 08/2012

Trong tháng 08/2012, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được sự giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Đáng chú ý

Chân Thu

 Lưng mẹ đã còng…/ Gió heo may hong khô khóe mắt/ Nhăn nhăn…

Chồng ơi, mát xa tan nát cả nhà

 Hụt hẫng, run sợ và cay đắng... là cái cảm giác mà khi vô tình tôi thấy chồng mình bước ra từ quán mát xa thư giãn. Phải chăng tôi là người hay ghen và phong kiến quá ???

Côi cút 3 đứa trẻ mồ côi mẹ, cha tâm thần

Mẹ mất, bố thì tâm thần đánh người đi tù. Giờ đây, 3 đứa trẻ côi cút chỉ biết dựa vào bà nội già cả, yếu ớt cũng đã sắp "về với đất".

Yêu đương gì mà chả thấy nhớ, thấy vui

Sau hai năm, em đã nhận ra những nét tính cách của người bạn gái đó khiến em thấy không hợp. Hai người yêu nhau mà nói tính cách không hợp, xa không thấy nhớ, gặp không thấy vui thì đâu gọi là tình yêu được, phải không em?

Kết quả cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào

 Ban Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam" xin thông báo Kết quả cuộc thi trắc nghiệm tuần 17 (diễn ra từ ngày 07 đến 14/8/2012).

Sao lại thu đất của cụ già 85 tuổi nuôi 3 cháu mồ côi?

Ở cái tuổi 85, ngày ngày cụ phải mót từng cọng rau, bòn từng đồng tiền còm cõi để nuôi ba đứa cháu côi cút đang độ tuổi ăn học. Khó khăn 3 bà cháu thêm chồng chất kể từ khi mảnh đất kiếm cơm bị thu hồi...

Ghen mù quáng tan vỡ tình đầu

Tôi làm việc ở bưu điện nên việc tìm hiểu những cuộc gọi đi đến và tin nhắn của anh rất dễ dàng. Hàng ngày tôi đều in danh sách bôi đen những số lạ gọi đi và đến…

Chồng có bồ, vợ càng phải yêu chồng hơn

Nói thật lòng là tôi rất yêu chồng mình nhưng nhớ lại khi anh ấy nói muốn cả hai, tôi đã kinh tởm anh ấy và tình yêu như tan chảy hết. Tôi lo sợ tôi hết yêu anh, tôi lại tìm cho mình một người khác...

Có thể điều này em chưa biết

 Thế hệ chúng tôi nghèo lắm ước mơ/ Chỉ duy nhất mong ngày toàn thắng

Vợ anh chưa bỏ nhưng lại ngỏ lời yêu em!

Bạn bè em khuyên không nên yêu và lập gia đình với người đã từng có gia đình, lại có hai đứa con. Cũng có lúc em đã cố gắng để quên anh, không liên lạc với anh nữa nhưng rồi anh tìm đến và em lại mủi lòng.