Bệnh tim nhức nhối của một cậu bé ở cao nguyên

Hiếu bị bệnh tim bẩm sinh mà vẫn học giỏi. Bệnh tật nhưng nhà nghèo không có tiền mổ tim… lúc nào Hiếu cũng có thể chết.

Hoà bình lâu rồi, sao bố vẫn chưa về?

Hôm nay, lại thêm 1 ngày 27/7 nữa. Thế là đã hơn 30 năm nay, con coi đây là ngày của bố...

Người cha chia máu cho con… sống từng ngày

Tuấn buộc phải cắt đi 1 bên lá lách nhằm hạn chế việc lưu thông máu để bệnh Huyết tán bớt hành hạ.

Chung tay xây nhịp cầu Nhân ái

Thực hiện trách nhiệm xã hội cao cả của báo chí, nhiều năm nay Báo VietNamNet đã  đứng ra tổ chức xây dựng quỹ Nhân ái và được đông đảo bạn đọc là tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong cả nước và nước ngoài nhiệt tình ủng hộ.

Bài ca người lính

Nhân dịp ngày Thương binh- Liệt sỹ, VietNamNet xin giới thiệu bài thơ "Bài ca người lính" như là sự tri ân của độc giả với "Anh bộ đội cụ Hồ".

Hơn 30 triệu đồng đến với 4 chị em mồ côi

Ngày 18/7, đại diện báo VietNamNet đã trao số tiền hơn 30 triệu đồng của bạn đọc cho 4 chị em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn ở xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, được phản ánh đến độc giả sau cơn lũ lịch sử tháng 10/2010 tại Hà Tĩnh.

Rau răm ở lại chịu đời đắng cay

Chị là Nguyễn Thị Toán, sinh năm 1963, xã An Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Cha bị bệnh não nằm liệt giường mấy năm rồi mất từ khi chị còn nhỏ, mẹ mới mất được hơn 1 năm.

Đoàn thanh niên VNPT tặng quà, động viên hiệp sĩ ở Bình Dương

Cảm kích hành động nghĩa hiệp của các hiệp sĩ đường phố ở Bình Dương, đoàn thanh niên của tập đoàn VNPT đã thăm hỏi, động viên tinh thần các hiệp sĩ.

Cậu sinh viên học cực giỏi, tuyệt vọng cứu mắt lòa

Nhóm du học sinh tại Singapo viết bài chia sẻ, mong mỏi bạn đọc tiếp sức cứu cậu sinh viên nghị lực Huỳnh Thanh Tâm.

“Bé 8 tuổi sống 1 mình” vẫn trong cảnh… nguy khốn

Quà của bạn đọc báo VietNamNet tiếp tục được chuyển đến cho bé Bùi Minh Tuấn (9 tuổi) ở xã Dũng Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

1.300 người chờ một cây cầu treo

Không có cầu, vào mùa nước lũ hàng nghìn người dân và trẻ em thôn Lương Đông phải “nhắm mắt, đưa chân” lội qua con đê trơn trượt để sang bờ bên kia kiếm sống, phó mặc tính mạng của mình cho số phận.

Cụ bà xin hiến xác khi còn sống trở về vỉa hè mưu sinh

Không có tiền đóng vào Trung tâm Bảo trợ xã hội III (Từ Liêm, Hà Nội) cụ Hạnh (82 tuổi) lại trở về nơi sống trước đó. Cụ tiếp tục công việc trông cân đo sức khỏe, bán hàng lặt vặt lấy tiền mưu sinh.

Cha chết vì ong độc đốt, con côi cút xin ăn

Vài tháng trước, anh Trần Văn Sức bố của hai em nhỏ Cường và Nhung chết vì suy gan, suy thận, hôn mê sâu… do ong độc đốt. Nay mẹ của các em tái phát bệnh thần kinh phải nhập viện.

Tiền thóc có đủ tiền thuốc?

Sau bài viết “Ám ảnh một gia đình phải sống tồi tàn cạnh lợn”, báo VietNamNet đã nhận được sự quan tâm từ những tấm lòng hảo tâm dành gia đình anh Nguyễn Văn Sóng.

Khi ông xã “cầm cưa”

Những bận rộn của nếp sống hiện đại dường như đã cuốn đi mọi lãng mạn của mối tình từ thời sinh viên. Rồi một ngày, những cảm xúc ngày xưa ấy chợt ùa về khi anh, một lần nữa, lại làm tôi rung động…

Ghi điểm với vợ yêu, tưởng khó mà dễ

Cuộc sống sống ngược xuôi với những lo toan, bận rộn đã khiến nhiều đức ông chồng vô tình quên đi những ngày đặc biệt sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới… để rồi một ngày chợt giật mình sực nhớ…

Gửi Trường Sa

Bài thơ của một bạn đọc tận chót mũi Cà Mau như một lời gửi gắm tin yêu đến các chiến sĩ nơi đảo xa của Tổ quốc.

Tổ quốc phía mặt trời

Bài "Tổ quốc phía mặt trời" là sự bầy tỏ tình cảm của bạn đọc với vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Vị ngọt kết nối trái tim

“Có 2 nơi mà không điều gì là không thể xảy ra, đó là trong giấc mơ và trong tình yêu”. Chính sự kết nối ngọt ngào, điều tưởng như không thể thành có thể… khiến cho những câu chuyện tình yêu trở nên lay động lòng người đến thế.

Bóng ma trắng trên nền biển xanh

Nhân sự kiện tàu hải giám Trung Quốc vi phạm lãnh hải Việt Nam ngày 26/5/2011. Chúng tôi xin đăng tải bài thơ của một bạn đọc gửi đến VietNamNet

Người đàn bà điên yêu con nhất mực

Ở dưới Gầm cầu An Bình (thành phố Bắc Giang) có một hình ảnh quen thuộc của một người đàn bà luôn ôm con nhỏ, nằm trên manh chiếu dưới gầm cầu, cạnh chị là một đống màn, chăn, chiếu, thú bông, rác rưởi do chị nhặt từ chợ về.

Bạn đọc - tâm giao, nơi hội tụ tình người

Chúng tôi nhận được lời chia sẻ với trang Bạn đọc - Tâm giao, xin giới thiệu và cảm ơn tác giả.

Hơn 20 triệu đồng đến với gia đình bị hãm hại

Báo VietNamNet đã trao số tiền 20.800.000 do bạn đọc ủng hộ hai mẹ con chị Vũ Thị Tuyết và cháu P.T. D, nạn nhân trong vụ “con bị hiếp mẹ bị đánh” ở Hà Tĩnh.

Tổng kết chương trình từ thiện ủng hộ Nhật Bản

Vừa qua, lãnh đạo báo VietNamNet đã họp đánh giá tổng kết chương trình từ thiện ủng hộ nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản.

Số phận éo le họ trở thành “điển hình khổ” trên báo

Chúng tôi đã kết chuyển số tiền còn lại của bạn đọc cho các số phận éo le mà thân phận và cuộc đời họ đã trở thành những “điển hình khổ” xuất hiện trên báo.