Bé Đỗ Minh Khôi (SN 2017, ở Tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá) là nhân vật trong bài viết: “Nhận tin con ung thư, bố khuỵu gối khóc nức nở”.

Thời điểm gia đình đưa bà ngoại Khôi đi bệnh viện điều trị bệnh ung thư tử cung thì ở nhà, bé bị sốt liên miên. Sau một thời gian thấy con uống thuốc mãi không khỏi, cơn đau lan xuống chân, tay rồi sốt cao li bì, chị Đinh Thị Hạnh mới sợ hãi đưa con đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hoá. Tình trạng của Khôi hết sức nghiêm trọng, chỉ số bạch cầu tăng cao dễ dẫn đến tình trạng đứt mạch máu não

Bằng sự nỗ lực không biết mệt mỏi, các bác sĩ đã giữ được tính mạng cho Khôi. Qua quá trình chọc tuỷ, các bác sĩ kết luận con mắc bệnh ung thư máu rất nặng, chỉ định truyền hoá chất ngay. Từ đó đến nay, chị Hạnh phải nghỉ việc, cùng con ở bệnh viện chiến đấu với căn bệnh quái ác. 

387328118 1541801526615830 3936296038681284153 n.jpg
Bạn đọc Báo VietNamnet ủng hộ giúp bé Khôi số tiền hơn 37 triệu đồng.

Hiện tại cháu Khôi đã trải qua 17 đợt truyền hóa chất. Sắp tới gia đình lại tiếp tục cho con ra thăm khám. Mong rằng cháu sẽ đáp ứng thuốc. Trong thời kì gia đình gặp khó khăn về kinh tế, may mắn được bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ, chúng tôi vô cùng biết ơn", chị nói.