Suốt hơn 1 năm qua, căn bệnh suy thận diễn biến phức tạp, liên tục đe doạ tính mạng bé Vũ Khánh Linh (10 tuổi, quê Nam Định). Dù rất cố gắng làm lụng, lo thuốc thang cho con song chi phí điều trị quá lớn khiến gia đình chị Ngát rơi vào túng quẫn.

1dcf1d9d-9ea0-4a91-bc11-97f318d8485d.jpg
Bé Vũ Khánh Linh (10 tuổi) bị suy thận nặng.

Khánh Linh là con gái của anh Vũ Đức Tuấn và chị Trịnh Thị Ngát (cùng trú xóm 4, xã Xuân Phú, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định). Thời điểm mới 10 ngày tuổi, đứa trẻ xuất hiện triệu chứng sốt cao không cắt cơn. Tại bệnh viện, bác sĩ kết luận Linh bị suy thận cấp. Kể từ đó, cuộc sống của con gắn liền với giường bệnh. 

Ngoài sử dụng các loại thuốc đặc trị, con thường xuyên phải lọc máu thông qua phương pháp lọc màng bụng. Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, bác sĩ hướng dẫn vợ chồng chị Ngát cho con lọc máu tại nhà kèm theo thuốc bổ trợ để cầm cự.

Hàng tháng, ngoài lọc máu, Khánh Linh phải đến bệnh viện khám định kỳ. Ngay cả khi đã tiết kiệm các chi phí khám, chữa bệnh hết mức, số tiền để lọc màng bụng cho Linh tại nhà cũng lên tới hơn 12 triệu đồng/tháng. 

Không những vậy, anh Tuấn phải ở nhà chăm sóc con. Vì thế, kinh tế gia đình chỉ còn phụ thuộc vào đồng lương công nhân thuỷ lợi 5 triệu đồng/tháng của chị Ngát. Để lo cho con, anh chị buộc phải vay mượn khắp nơi, thậm chí vay cả ngân hàng. Chỉ trong vòng vài năm, số nợ đã lên đến cả tỷ đồng.

487ce631 a2e0 46a3 8194 bcef226d968b.jpg
Do ảnh hưởng của bệnh, bé Linh bị chậm phát triển trí tuệ.

Tháng 12/2022, tại buổi khám định kỳ, bác sĩ thông báo căn bệnh suy thận của Linh đã diễn biến nặng hơn rất nhiều, bước vào giai đoạn cuối. Một trong số những biện pháp giúp con thoát khỏi cơn hiểm nghèo chính là ghép thận. Nếu như tìm nguồn ghép tạng bên ngoài, chi phí lên tới hơn 1 tỷ đồng. Qua quá trình sàng lọc, các bác sĩ nhận thấy thận của anh Tuấn phù hợp với con. Dẫu vậy, chi phí cho ca phẫu thuật cũng lên tới 800 triệu đồng, gia đình chị Ngát phải tự túc 100%.

Chứng kiến con đau đớn mỗi ngày, gào khóc vô vọng, người mẹ lại khổ sở tự trách bản thân không thể cho con một sức khoẻ tốt, càng chẳng đủ khả năng cho con cho bệnh. Số tiền ghép thận đối với anh chị quá lớn, vượt xa khả năng lo liệu. Căn nhà xác xơ của họ nhiều năm nay đã chẳng còn gì giá trị để bán.

"Chúng tôi cũng hỏi dò một số nơi để bán nhà, nhưng nhiều nhất cũng chỉ bán được 600 triệu đồng, chẳng đủ làm phẫu thuật. Mà bán xong rồi thì con về biết ở đâu", chị Ngát rưng rưng.

ff7bb1c0 d1a0 4d71 8949 aafae32fcef3.jpg
Cha mẹ từng nghĩ đến bán nhà nhưng cũng không đủ tiền ghép thận cho con.

Ông Tống Xuân Hồng, cán bộ phòng tiếp công dân xã Xuân Phú xác nhận: Cháu Vũ Khánh Linh là con gái chị Trịnh Thị Ngát và anh Vũ Đức Tuấn, mắc bệnh suy thận. Gia đình rất nghèo, vậy nên khi con cần ghép thận, họ không có đủ khả năng xoay xở. Rất mong hoàn cảnh của cháu bé nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ phía cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Chị Trịnh Thị Ngát, xóm 4, xã Xuân Phú, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

SĐT: 0396694052

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.015 (bé Vũ Khánh Linh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081