Vừa qua, Báo VietNamNet đã trao tặng qua tài khoản số tiền 123.675.500 đồng tới gia đình bé Thùy Linh, nhân vật trong bài viết: “Nhà và trâu đều đã bán, cha mẹ không còn gì để cứu con”.

Kể từ ngày bé Thùy Linh ra đời, vợ chồng anh Nguyễn Thành Trung (SN 1990, chị Trần Thị Trinh (SN 1996) ở thôn Trung Sơn, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh chưa có được giây phút bình yên. Quãng thời gian đó, anh chị rong ruổi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, cùng con vật lộn với bệnh não úng thủy.

{keywords}
Bé Thùy Linh được bạn đọc ủng hộ 123.675.500 đồng

Thương con, vợ chồng anh Trung tìm đủ mọi hy vọng, nghe mách bất cứ chỗ nào có thầy thuốc tốt là anh chị lại vay mượn, bồng bế con đến. Bởi vậy suốt 3 năm, gia đình đã tiêu tốn rất nhiều tiền của. Đến giờ nhà đã bán, vợ chồng anh phải tá túc trong căn bếp rộng chừng 15m2.

Con phải nằm viện điều trị đằng đẵng nên bắt buộc vợ chồng anh Trung phải nghỉ việc thay nhau chăm nom. Mọi sinh hoạt hằng ngày, chi phí thuốc ngoài danh mục cho con đang khiến cho gia đình gặp nhiều khó khăn. 

Trong lúc, gia đình rơi vào tình cảnh khó khăn nhất thì may mắn được bạn đọc báo VietNamNet giúp đỡ kịp thời. Số tiền 123.675.500 đồng, tấm lòng của bạn đọc gửi về quỹ báo đã được báo VietNamNet chuyển về tài khoản của gia đình. Mong sao bé Linh sớm hồi phục sức khỏe, gia đình ổn định.

Phạm Bắc

Nam sinh mồ côi cha, mẹ ung thư giai đoạn cuối cần được tiếp sức

Nam sinh mồ côi cha, mẹ ung thư giai đoạn cuối cần được tiếp sức

Bố mất vì suy tim chưa lâu, Bảo nén nỗi đau chăm người mẹ ung thư tử cung giai đoạn cuối và ông nội, ông ngoại đã già yếu. Nam sinh đang học lớp 11 trở thành trụ cột chính trong nhà.