Gần 1 tháng kể từ ngày tai hoạ ập xuống, gia đình anh Phạm Văn Hóa (44 tuổi, quê Ninh Bình) vẫn chưa hết bàng hoàng. Thậm chí vì quá sốc, chị Trịnh Thị Hoa, vợ anh Hoá đã ốm liệt giường.

Em Phạm Công Hoan (13 tuổi) bị bỏng điện 65% cơ thể.

Khoảng 3 giờ 30 phút chiều ngày 13/5 vừa qua, trong lúc chơi thả diều cùng bạn, thấy diều bị mắc phải đường điện cao thế, em Phạm Công Hoan (13 tuổi, con trai anh Hoá) đã chạy về nhà lấy thanh inox dài 3 mét để gỡ diều. Khi trèo lên mái tôn, vừa đưa gậy ra thì luồng điện cao thể phóng mạnh khiến con ngã xuống đất.

Tia lửa điện rơi xuống theo gậy, bắt vào quần áo của Hoan gây cháy. Nghe tiếng con la hét, anh Hoá trèo lên mái tôn thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, toàn bộ cơ thể con đang cháy rực như ngọn đuốc.

Tại bệnh viện đa khoa tỉnh, do tình trạng của Hoan quá nặng, bác sĩ vội hỗ trợ thủ tục chuyển con ra Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) cấp cứu. Cậu bé 13 tuổi được xác định bỏng 65% diện tích cơ thể, có những nơi bỏng rất nặng, lên tới độ 4. Tình trạng nhiễm khuẩn rất cao, Hoan không còn tỉnh táo nữa.

Anh Hoá thẫn thờ vì gia đình không lo nổi tiền cho con điều trị.

"Tôi nghe bác sĩ nói trong tâm trạng vô cùng sợ hãi, chỉ biết cầu xin bác sĩ cứu lấy con. Chúng tôi cũng chuẩn bị tinh thần cho điều xấu nhất xảy ra, nhưng càng nghĩ càng đau đớn", anh Hoá run rẩy nhớ lại. Quá sốc trước tình trạng của con, chị Hoa đã đổ bệnh nằm liệt giường từ ngày 13/5, đến nay vẫn chưa khoẻ lại.

Nhờ sự cứu chữa tận tình của các bác sĩ, Hoan đã tạm thời qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên di chứng của vụ bỏng để lại khiến con bị ảnh hưởng đến trí não, thần kinh, không còn nhận ra bố. 

Bên cạnh đó, chi phí chạy chữa cho tai nạn quá lớn. Mặc dù được bảo hiểm y tế hỗ trợ 80% song các khoản phát sinh nằm ngoài danh mục trở thành gánh nặng khổng lồ. Trung bình gia đình phải chi trả tới hơn 10 triệu đồng/ngày.

Cho đến nay, tổng số tiền để điều trị cho Hoan đã hết hơn 300 triệu đồng, toàn bộ đều do anh Hoá vay mượn người thân, bạn bè. Khi tiền vay cạn kiệt, vợ chồng anh đứng trước khả năng không còn khả năng lo chạy chữa cho con.

Anh Hoá bất lực vì không còn khả năng chạy chữa cho con.

Anh Hoá vốn làm thợ điện, thu nhập bấp bênh, trong khi đó chị Hoa làm ruộng. Từ ngày nghỉ việc theo con đi bệnh viện, kinh tế hoàn toàn không làm ra. Trước nguy cơ con không thể tiếp tục điều trị lâu dài, anh Hoá bất lực, xin nhờ bệnh viện và báo chí thông tin để cộng đồng giúp đỡ.

Ông Trần Văn Thiện, Phó chủ tịch UBND xã Cồn Thoi xác nhận: Cháu Phạm Công Hoan (SN 2010) là con trai của anh Phạm Văn Hóa, công dân ở địa phương. Vừa qua trong lúc đi thả diều, Hoan không may bị bỏng điện rất nặng, phải điều trị tốn kém. Biến cố ập đến bất ngờ khiến gia đình lâm vào cảnh khốn đốn. Rất mong hoàn cảnh của gia đình nhận được sự quan tâm của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Anh Phạm Văn Hóa (SN 1979). Địa chỉ: Xóm 4, xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại: 0984467432

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.140 (em Phạm Công Hoan)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.