"Bố ơi, mẹ ơi, cứu con với, con không chịu được nữa rồi!”, những lời kêu cứu thảm thiết của cậu bé Trần Tuấn Hùng mỗi lần lấy ven truyền thuốc như khiến cõi lòng cha mẹ tan nát. Ôm con vào lòng, chị Hoa trào nước mắt, khẩn cầu cho ông trời sớm thương lấy đứa nhỏ tội nghiệp.

Hướng ánh mắt đến những đứa trẻ cùng phòng bệnh với con mình, người mẹ chỉ mong mỏi một điều giản đơn lúc này, đó là biết chính xác căn bệnh hiểm nghèo con đang mắc phải. Dẫu vậy, ước mong ấy vẫn quá xa vời.

{keywords}
Hai cánh tay nhỏ bé kia trải qua nhiều lần tiêm truyền đến mức, giờ đã chẳng thể tìm nổi ven truyền nữa. Mỗi buổi sáng, nhìn thấy điều dưỡng đẩy xe thuốc về phía mình, cậu bé lại hét lên sợ hãi.

Căn bệnh lạ về máu đến với bé Trần Tuấn Hùng (3 tuổi, ở thôn Hữu Vi, xã Nam Chính, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) vào hồi tháng 8/2020. Ban đầu, da con xuất hiện triệu chứng nhợt nhạt, tái, môi tím lại.

Đi khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình, qua chẩn đoán sơ bộ, các bác sĩ nghi ngờ con mắc chứng thiếu máu, tan máu tự miễn. Điều trị suốt 12 ngày tại bệnh viện tỉnh, tình trạng không khá lên, chỉ số hồng cầu vẫn tụt rất sâu, Hùng được chuyển tuyến tới Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tại đây, các bác sĩ tiến hành chọc tuỷ, nhận thấy cả 3 dòng bạch cầu, tiểu cầu, hồng cầu của Hùng đều giảm bất thường. Con được điều trị nhiều tháng trời, cho đến đợt Tết Dương lịch năm 2021 thì chuyển tới Viện huyết học và truyền máu Trung ương.

Trải qua 2 lần chọc tuỷ, các bác sĩ vẫn chưa thể phát hiện chính xác bệnh, chỉ nghi ngờ con mắc chứng suy tuỷ và hội chứng Evans, đề nghị tiếp tục theo dõi thêm. Dù rất thương hoàn cảnh của con song do căn bệnh rất lạ, chưa tìm ra nguyên nhân nên hiện Hùng chỉ có thể điều trị cầm cự, thiếu chỉ số dòng nào thì truyền dòng nấy.

Căn bệnh diễn tiến phức tạp hơn, cậu bé buộc phải chỉ định cắt lách sớm so với lứa tuổi bởi việc truyền tiểu cầu và kích tiểu cầu, chỉ số vẫn giảm liên tục khiến rủi ro xuất huyết não lớn.

Trải qua một ca phẫu thuật đầy khó khăn, tình trạng của Hùng đã ổn hơn nhưng nguy hiểm vẫn chưa buông tha cho đứa trẻ mới đang bập bẹ học những tiếng nói đầu đời này.

Cha mẹ vay nặng lãi

Gia đình chị Hoa là một trong những hộ khó khăn trên địa bàn xã. Vợ chồng chị chỉ có 2 sào ruộng, làm chẳng đủ ăn nên phải kiếm thêm công việc tay chân khác để làm mới lo được sinh hoạt phí cho cả nhà.

Trước Hùng, anh chị còn hai người con trai khác. Một nhà 5 miệng ăn, cuộc sống chưa lúc nào hết chật vật. Đến lúc con đổ bệnh, trong túi chẳng còn nổi một đồng, chị Hoa chạy khắp hàng xóm láng giềng mới vay được chút tiền đưa con đi khám.

Tuy nhiên, chi phí đi lại, khám chữa bệnh quá lớn. Mặc dù vẫn trong độ tuổi hưởng bảo hiểm 100% nhưng do bệnh của Hùng phải tuân theo phác đồ điều trị, tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm tốn kém, trung bình khoảng 12 triệu đồng/tháng khiến kinh tế gia đình lao đao. Có lần con nhiễm khuẩn huyết, trong vòng 15 ngày, tiền thuốc phải trả lên đến 30 triệu đồng.

{keywords}
Căn bệnh quái ác khiến bé trai 3 tuổi nhiều lần đứng trước lằn ranh sinh tử

Gánh nặng chi phí chữa bệnh cho con quá lớn, chị Hoa buộc lòng phải đi vay nặng lãi bên ngoài hơn 200 triệu đồng. Số tiền vay đó tới nay đã nửa năm vẫn chưa trả nổi một đồng nào, trong khi con vẫn cần mua thuốc.

Ngồi bần thần bên giường bệnh, nghe những tiếng kêu cứu của con, chị Hoa nước mắt lưng tròng. Lúc này đây, mọi hy vọng níu giữ sự sống cho cậu bé Trần Tuấn Hùng trở nên hết sức mong manh.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Chị Tạ Thị Hoa, thôn Hữu Vi, xã Nam Chính, huyện Tiền Hải, Thái Bình.  Số điện thoại: 0968854867.
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.170 (Trần Tuấn Hùng)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436
Cha qua đời, mẹ bị mủn xương, 2 chị em chưa đầy 3 tuổi tuổi ôm nhau khóc ngặt

Cha qua đời, mẹ bị mủn xương, 2 chị em chưa đầy 3 tuổi tuổi ôm nhau khóc ngặt

Cha qua đời chỉ sau một thời gian ngắn mắc bệnh ung thư gan, mẹ bị mủn xương không thể đi làm. Hai đứa trẻ chưa đầy 3 tuổi đứng trước tương lai mờ mịt.