Đây là hai bài thơ sáng tác mới nhất của chị về Hà Nội, về mùa Xuân.

{keywords}

Em đi bên anh trên đường Hà Nội
Mùa xuân đang về trên những nụ cười tươi
Đôi mắt Xuân rực rỡ đất trời
Bàn tay nắm bàn tay nồng ấm

Ta đi bên nhau trên đường đời tấp nập
Xao xuyến nụ cười ánh mắt thân thương
Hà Nội ơi yêu lắm những con đường
Kỷ niệm gửi trong nồng nàn hương sắc

Hồ Gươm đó Tháp Rùa trầm mặc
Đưa ta về truyền thuyết linh thiêng
Khói lửa tan dáng tơ liễu dịu hiền
Trả gươm báu để xuân về hạnh phúc

Em bên anh trong ngất ngây điệu nhạc
Gió xuân về để tóc gió mơ bay
Để nồng nàn tay nắm bàn tay
Mùa xuân chín trên môi cười rạng rỡ.

 

ĐẤT NƯỚC VÀO XUÂN

{keywords}

Xuân bừng nhựa sống khắp muôn nơi
Đất nước vào xuân nắng rạng ngời
Đã qua những mùa đông tăm tối
Đã thấy nụ hồng thắm trên môi

Niềm vui trong ánh mắt em ta
Trong nụ cười tươi của mẹ già
Trong sắc Mai- Đào bừng nắng mới
Gieo yêu thương gặt những sắc hoa

Niềm vui chắc cây súng trong tay
Vững niềm tin giữ biển trời này
Giữa trùng khơi vẫn vang tiếng hát
Lời ca chắp cánh Hải Âu bay

Đất nước vào xuân bừng sức mới
Thêm những tầm cao những công trình
Tương lai đang giục ta đi tới
Mùa xuân hy vọng những bình minh.

16/2/2021

Nguyễn Thủy Dương