
TIN BÀI KHÁC
Trời rét khiến nhiều gia đình bất hòa
Nguy
cơ trắng tay về quê ăn tết vì kẹt... ATM
Nữ
sinh đột tử do tắm quá lâu trong ngày rét
Giả
Johnny Trí Nguyễn cướp tài sản
Tìm
thấy một hài nhi bọc túi nilon vứt bên bờ kênh
Học
quá căng, một SV giỏi đột ngột tự tử
Sáng 14/1, trong cuộc trao đổi với PV báo VietNamNet, ông Lý Công Lập, công an
xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam đã xác nhận vụ việc đau lòng trên.
Ông Lập cho biết, chiều 8/1, chị Lâm Thị Thu (SN 1968, trú tại xã Hàm Thạnh,
huyện Hàm Thuận Nam) có đến nhà em trai là Lâm Văn Dũng mượn cái bơm xe về cho chồng sửa xe
nhưng vợ Dũng là Lý Thị Kim Hà không cho mượn. Hai bên lời qua tiếng lại một
lúc.
Khoảng 21h ngày 8/1, chị Thu sang nhà Dũng, gọi cửa mãi nhưng vợ chồng Dũng
không mở cửa. Vợ Dũng từ trong nhà lớn tiếng mắng nhiếc chị Thu. Dũng ở trong
nhà cũng hùa vào với vợ mắng chị gái.
Sau một hồi to tiếng với chị Thu, trong lúc nóng giận và trong người có tí hơi
men, Dũng đã dùng then gài cửa xông ra đánh chị Thu nhưng chị Thu đã nhanh
tay gạt làm chiếc then cài cửa rớt khỏi tay Dũng. Chưa dừng lại ở đó, Dũng
tiếp tục lấy cây gỗ khác đánh mạnh vào đầu chị Thu khiến chị bất tỉnh.
Chị Thu đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng chị đã chết trên đường đến
bệnh viện. Sau khi đánh chết chị gáị, Dũng đã bỏ trốn.
Tuy nhiên, đến ngày 13/1, Lâm Văn Dũng đã đến Công an huyện Hàm Thuận Nam thú
nhận hành vi giết người.
Hiện công an tỉnh Bình Thuận đang tạm giam Lâm Văn Dũng
để lập hồ sơ xử lý.
Thu Quỳnh