Ngày 24/3 vừa qua, Anastasia Milosskaya (38 tuổi, Nga) - nữ nhân viên bất động sản, bà mẹ đơn thân, đã bị sát hại khi trở về nhà. Ngay sau vụ việc, con gái 14 tuổi của nạn nhân đã bị giam giữ vì tội cố ý thuê sát thủ ám sát mẹ, theo Express UK.

Theo điều tra của cảnh sát, vào ngày xảy ra vụ việc, bà Anastasia đã bị con gái cùng bạn trai 15 tuổi và hai thiếu niên khác dưới 17 tuổi hành hung, bóp cổ đến chết trước khi quấn thi thể bà vào đệm.

Mặc dù 4 người này đã phi tang thi thể nạn nhân tại một bãi rác nhưng rất nhanh tội ác của cả nhóm đã bị phanh phui ngay ngày hôm sau.

Bà Anastasia và con gái.

Khoảng 48 giờ sau vụ việc, thi thể của bà Anastasia được phát hiện giấu trong một thùng rác ở TP Balashikha, thuộc vùng Moscow, Nga.

Được biết, trước đó, người mẹ đã yêu cầu bạn trai của con gái rời khỏi căn hộ vì lo ngại cậu ta có ảnh hưởng xấu đến con gái bà.

Chính quyền địa phương cho biết, con gái nạn nhân và bạn trai đã trả cho hai thiếu niên 350.000 rúp (hơn 100 triệu đồng) để sát hại mẹ.

Các thiếu niên bị buộc tội đều ở độ tuổi từ 14 đến 17. Hai sát thủ tuổi teen đã bị đưa vào trại tạm giam dành cho thanh thiếu niên một tháng trong khi các cuộc điều tra bổ sung vẫn đang diễn ra.

Các nhà điều tra cũng thông tin thêm nữ sinh 14 tuổi và bạn trai còn lên kế hoạch sống bằng số tiền tiết kiệm 30.000 bảng (khoảng 860 triệu đồng) của người mẹ xấu số.

Sau khi biết tin về cái chết thảm khốc của con gái, mẹ của bà Anastasia đã rất đau lòng, đồng thời cho biết bà Anastasia đã rất nỗ lực để cải thiện kinh tế gia đình và chăm sóc con gái rất tốt.

Một người bạn của con gái nạn nhân cũng kể thêm: "Bạn ấy đã nhiều lần kể về việc ghét mẹ mình, mặc dù mẹ bạn ấy là một người tốt và yêu thương bạn ấy hết mực”.

Tử Huy