Chiều 2/7, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, vào rạng sáng 1/7, có 2 nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe máy tốc độ cao rượt đuổi, dùng hung khí đuổi đánh, chém nhau từ đường Chu Huy Mân, phường Phúc Đồng vào tận khu nghĩa trang trên địa bàn.

3 trong 4 đối tượng liên quan vụ việc (Ảnh: CACC)

Qua xác minh, cơ quan công an xác định có người bị thương sau sự việc trên. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn bột phát trên đường giữa nhóm thanh, thiếu niên ở quận Long Biên và nhóm từ tỉnh Hưng Yên sang.

Cơ quan công an đã triệu tập 4 đối tượng ở quận Long Biên gồm: T.Đ.T. (sinh tháng 10/2006, ở phường Phúc Lợi), H.N.A. (sinh tháng 12/2007, ở phường Thượng Thanh), V.Đ.P. (sinh tháng 10/2004, ở phường Long Biên), P.Đ.T. (sinh tháng 4/2006, ở phường Phúc Lợi). Hai trong 4 đối tượng này đang là học sinh.

Công an xác định, vào khoảng 22h30 ngày 30/6, nhóm 4 đối tượng nêu trên cùng V.M.H (nữ, SN 2005, ở phường Thạch Bàn, quận Long Biên), Đ.M.Q (SN 2007, ở huyện Văn Lâm, Hưng Yên) và N.K.C (nữ, SN 2007, ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) đi trên 3 xe máy lang thang, lạng lách trên địa bàn quận Long Biên.

Khi đến đoạn đường Chu Huy Mân (hướng về phía cầu Vĩnh Tuy) thuộc phường Phúc Đồng, nhóm này gặp 6 đối tượng nam giới đi trên 2 xe máy cùng chiều. Dù không quen biết và mâu thuẫn, nhóm đối tượng lạ mặt cố tình áp sát, bất ngờ đạp vào xe của T.Đ.T. rồi bỏ chạy về hướng cầu Vĩnh Tuy.

Sĩ diện vì đang chở bạn gái, nhóm của T.Đ.T. lập tức tăng tốc đuổi theo. Trên đường truy đuổi, đến ngã tư Đàm Quang Trung – Cổ Linh, nhóm T.Đ.T. gặp và có thêm sự hỗ trợ của V.Đ.P. đang điều khiển xe máy chở bạn tên là D.

Đến khu vực cổng chính trung tâm thương mại AEON, nhóm của T.Đ.T. bắt kịp 6 đối tượng vừa gây hấn. Hai nhóm đạp vào xe của nhau, rồi nhóm lạ mặt bỏ chạy do yếu thế hơn.

Bị đuổi đến đoạn vòng xuyến ngã tư đường Chu Huy Mân – Đào Hinh thuộc địa phận phường Phúc Đồng, 1 xe máy của nhóm 6 đối tượng bị đổ, lập tức, nhóm của T.Đ.T. xông vào đánh hội đồng 3 đối thủ ngã xe.

Trong đó, đối tượng D. cầm dao, các đối tượng còn lại dùng chân tay đấm đá. Chỉ đến khi nhóm yếu thế chạy vào khu vực nghĩa trang gần đó và bị ngã, mới thoát thân.