
Ngày 6/6/2026, Bức Tường tổ chức fan meeting tại Hà Nội, chính thức giới thiệu ca khúc mới Đi về phía mùa hè - một bài hát mang hơi hướng Rock Alternative giàu cảm xúc về ký ức, tuổi trẻ và những điều đẹp đẽ còn lại.

Đi về phía mùa hè mở ra không gian của biển, nắng và những con đường quen thuộc để dẫn người nghe bước vào thế giới ký ức của nhân vật. Ở đó có hình bóng người con gái đã đi qua cuộc đời như một mùa hè rực rỡ.
Với ca từ giàu hình ảnh cùng giai điệu vừa da diết vừa rộng mở, Đi về phía mùa hè mang đến cảm giác như một chuyến trở về với những ký ức đẹp nhất của mỗi người. Tác giả không cố tìm cách níu kéo một cuộc tình đã xa mà lựa chọn lưu giữ vẻ đẹp của nó như một phần không thể tách rời, đồng thời là lời nhắc rằng những người từng đi qua cuộc đời ta luôn để lại những dấu ấn quý giá.
Tại fan meeting, chia sẻ về ca khúc, nhạc sĩ Tăng Xuân Kiên (Guitar Bass ban nhạc Bức Tường) cho biết: “Đi về phía mùa hè được viết từ những ký ức rất thật của tôi trong tình yêu. Với tôi, có những mối quan hệ dù không thể đi cùng nhau đến cuối cùng nhưng khi nhớ lại vẫn luôn khiến mình mỉm cười vì đã từng có những khoảnh khắc như thế trong cuộc đời”.

Anh cho rằng điều đẹp nhất của thanh xuân không nằm ở việc giữ được ai bên cạnh thật lâu mà là việc từng có những cảm xúc chân thành, từng sống hết mình cho một người và một khoảng thời gian nào đó trong đời. “Chính vì vậy, ca khúc này không mang màu sắc bi lụy mà giống như một cái nhìn dịu dàng dành cho quá khứ, nơi những ký ức cũ vẫn luôn có một vị trí đặc biệt trong tim mỗi người” - anh chia sẻ.
Đây cũng là lần đầu tiên bassist Tăng Xuân Kiên tham gia sáng tác kể từ khi gia nhập đội hình Bức Tường vào năm 2024. Là thành viên trẻ nhất của ban nhạc, anh mang đến một “làn gió mới” cho hành trình âm nhạc của Bức Tường, tiếp nối mạch sáng tạo đã được định hình qua nhiều chặng đường của Bức Tường, từ thủ lĩnh Trần Lập (đã mất), trưởng ban nhạc Trần Tuấn Hùng và guitarist Vũ Văn Hà.

Một trong những khoảnh khắc khiến khán giả thích thú nhất tại fan meeting chính là khi các thành viên ban nhạc Bức Tường bất ngờ dành tặng fan một đoạn vũ đạo ngắn trên sân khấu. Dù tự nhận mình là những “rocker không chuyên nhảy”, các nghệ sĩ vẫn nhiệt tình tập luyện và trình diễn đầy hào hứng như một món quà đặc biệt gửi tới cộng đồng Gạch.
Sự vụng về đáng yêu, tinh thần hết mình cùng những biểu cảm hài hước của các thành viên đã khiến cả khán phòng bùng nổ tiếng cười và những tràng cổ vũ không ngớt. Nhiều khán giả cho biết đây là một trong những phần giao lưu bất ngờ và đáng nhớ nhất của chương trình bởi họ được chứng kiến một Bức Tường rất khác: gần gũi, trẻ trung và sẵn sàng chiều fan hết mình.
