Xe tăng hỏng bị quân Nga vứt bỏ. Ảnh: AP

Hãng Reuters dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Anh cho biết, ít nhất một số binh sĩ Nga sẽ được điều tới đông Ukraine để chiến đấu ở Donbass. Tuy nhiên, lực lượng này cần được bổ sung thêm trước khi được triển khai tới phía đông và bất kỳ đợt tái triển khai lớn nào từ phía bắc sang phía đông cũng mất ít nhất một tuần. 

Người dân trở về nhà dọn dẹp. Ảnh: AP

Theo Bộ Quốc phòng Anh, quân Nga vẫn đang nã pháo vào các thành phố ở phía đông và nam Ukraine. Các lực lượng Nga từ thành phố Izium, nơi họ kiểm soát, tiến xa hơn về phía nam. 

Trước đó một ngày, Lầu Năm Góc xác nhận, quân Nga đã rút hết khỏi thủ đô Kiev và thành phố Chernihiv khi Moscow chuẩn bị tập trung tấn công miền đông Ukraine. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ đề nghị giấu tên cho biết: "Chúng tôi cho rằng tất cả quân Nga đã rời đi".

Nhà cửa đổ nát ở Chernihiv. Ảnh: AP
Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, sau khi quân Nga rút khỏi Chernihiv, phía bắc Ukraine, những gì còn lại là các tòa nhà đổ nát, các ô tô bị phá hủy nằm rải rác trên phố và người dân đang rất cần thực phẩm và các viện trợ khác. Hàng chục người xếp hàng để nhận bánh mỳ, tã lót và thuốc men từ một chiếc xe tải đậu bên ngoài một trường học đổ nát, nơi hiện giờ được dùng làm điểm phân phát cứu trợ. 

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cảnh báo, dù Nga rút quân song nước này vẫn dễ bị tổn thương. Ông kêu gọi NATO cung cấp vũ khí cho Ukraine để đối mặt với các cuộc tấn công sắp tới ở phía đông đất nước. 

Ảnh: AP
Ảnh: AP
Người dân nhận hỗ trợ lương thực. Ảnh: AP
Ảnh: AP
Ảnh: AP
Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

Hoài Linh