Khoảng 12h trưa nay (11/6), lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông tuần tra trên tuyến Quốc lộ 14, đoạn qua xã Quảng Tín (huyện Đắk R'lấp) thì phát hiện một thanh niên bị gãy tay đang đi bộ có dấu hiệu đói khát, kiệt sức. 

a817ee38 cdc4 42b7 8f1c c1ebc6ee9cd1.jpg
Anh Dương Văn Quang được CSGT hỗ trợ. Ảnh: MQ

Một số chiến sĩ CSGT đã tới hỏi thăm và biết được anh này là Dương Văn Quang (SN 1995, trú tại xã Ea Hiu, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk). Lực lượng CSGT đã hỗ trợ nước uống, đồ ăn nhanh cho anh Quang để lấy lại sức.

Anh Quang chia sẻ, bản thân làm nghề bốc vác thuê tại TPHCM, nhưng mới đây không may bị tai nạn gãy tay nên phải đi viện điều trị. 

Do bị gãy tay và không có việc làm, số tiền kiếm được cũng cạn nên anh Quang quyết định đi bộ về quê. Ngày 3/6, anh bắt đầu xuất phát từ TPHCM, đến trưa nay anh đi đến địa bàn tỉnh Đắk Nông thì kiệt sức. 

Cảm thông trước hoàn cảnh khó khăn của anh Quang, lực lượng CSGT đã hỗ trợ mua đồ ăn, đón xe khách để anh về quê an toàn.