Sau ba năm nội chiến ở Syria, Homs - từng là thành phố lớn thứ 3 ở Syria - giờ biến thành một nơi hoang tàn với những đống bê tông khổng lồ đổ nát.

TIN BÀI KHÁC:


Người cuối cùng trong lực lượng chống lại Tổng thống Bashar al-Assad đã rời khỏi vị trí họ chiếm giữ ở Homs hồi tuần trước theo một thỏa thuận thông qua đàm phán.

Được coi là thành trì của làn sóng nổi dậy vì nằm trong số những nơi đầu tiên nổ ra biểu tình lớn hồi tháng 3/2011, Homs giờ khẳng khác nào một "nghĩa địa" đô thị.

Trong bài là một số hình ảnh của hãng tin Reuters về một Homs hoang tàn vì bom rơi lửa cháy.

Thanh Hảo