Những người hiếu kỳ đã đổ về thành phố Baruipur ở miền đông Ấn Độ để nhìn tận mắt một cậu bé vừa chào đời với 4 chân và 4 tay.

Một cậu bé vừa trào đời với 4 chi thừa tại thành phố Baruipur thuộc bang Tây Bengal, Ấn Độ. Thay vì thất vọng, gia đình của cậu bé vui mừng khôn xiết vì họ cho rằng cậu bé là hiện thân của thánh Brahma trong đạo Hindu, cũng có 8 chi. Cậu bé đã được gia đình đặt tên là “Cậu bé thánh”.

“Khi cậu bé chào đời, chúng tôi không tin vào những gì nhìn thấy”, một người thân giấu tên cho biết. “Các y tá cho biết cậu bé bị dị tật bẩm sinh, nhưng tôi thấy rằng đây là một dấu hiệu từ Thánh Brahma. Đây là một điều tuyệt với, đó là đứa con của thánh”.

Chukka Rao, 67 tuổi, một người sống trong vùng, cho biết: “Khi nghe được tin về Cậu bé thánh, chúng tôi hơi hoài nghi. Nhưng khi chúng tôi tới xem, thì chúng tôi thấy một bức ảnh của cậu bé. Đó là điều tuyệt vời.”

Bác sĩ cho biết đây là dị tất bẩm sinh do thai đôi phát triển không hoàn thiện. Tuy nhiên, cảnh sát địa phương cho biết họ đang rất khó khăn để kiểm soát dòng người từ khắp mọi nơi đổ về thành phố Baruipur để tận mắt nhìn thấy cậu bé mà họ cho là hiện thân của Thánh Brahma.

Một phát ngôn viên cảnh sát nói: “Đây là một em bé bị dị tật bẩm sinh và không hề liên quan tới thần thánh. Nhưng đám đông vẫn chen nhau và la hét muốn được nhìn thấy cậu bé. Hàng trăm người đang la hét trên đường phố, trong khi hàng trăm người khác cầu nguyện và dựng trại tại đây”.

Trong khi đó, một thành viên gia đình cậu bé cho biết: “Sự việc có thể hiểu được vì mọi người muốn nhìn thấy Cậu bé thánh.”

Hà Hương (Theo Daily Mail)