Trần Gia Huy (6 tuổi) là con trai út của vợ chồng chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1980) anh Trần Văn Bình (SN 1973, cùng trú xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc). Bé Huy mắc bệnh suy giảm miễn dịch dạng hiếm. Cách duy nhất để cứu tính mạng con lúc này là ghép tuỷ với chi phí lên đến cả tỷ đồng.

387566108 1327402381227514 6236287524336093651 n.jpg
Đứa trẻ vật vã, khổ sở vì căn bệnh hiểm nghèo.

Chị Hạnh cho biết, khi mới chào đời, Huy vẫn khoẻ mạnh, bình thường. Năm lên 2 tuổi, con bỗng bị viêm loét miệng và sốt cao kéo dài. Dù gia đình đã đưa con đi khắp bệnh viện huyện tới bệnh viện tỉnh song tình trạng vẫn không thuyên giảm.

Lo sợ điều chẳng lành, anh chị đưa con xuống Hà Nội thăm khám, lấy mẫu máu gửi sang nước ngoài kiểm tra. Kết quả cho thấy Huy mắc bệnh suy giảm miễn dịch dạng hiếm.

“Cầm kết quả khám bệnh của con trên tay mà vợ chồng em đau quặn lòng, chỉ còn biết ôm con khóc. Bệnh này của con khó chữa, bố mẹ lại nghèo, biết lấy đâu ra số tiền lớn để cứu con bây giờ?”, chị Hạnh nghẹn ngào.

Kể từ đó đến nay, đã 4 năm ròng rã vợ chồng chị Hạnh theo đuổi việc chữa trị cho con. Quãng thời gian đó, 2 mẹ con ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Mỗi lần phát bệnh, Huy phải truyền kháng thể, trung bình mỗi lần truyền thuốc và các loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm lên đến 30 triệu đồng.

387598816 1161555154820395 7181725422290735048 n.jpg
Bố mẹ nghèo không lo đủ chi phí cho chữa bệnh

Từ ngày con mắc bệnh, chị Hạnh phải nghỉ việc cùng con lên bệnh viện. Anh Bình ở quê đi làm, gánh vác nỗi lo kinh tế. Mặc dù anh ra sức làm lụng nhưng nghề thợ xây bấp bênh, thu nhập chỉ đủ lo bữa ăn và đóng tiền học cho các con chứ không dư giả. Ngoài Huy, anh chị còn 2 con gái lớn cũng đang độ tuổi đi học.

Không còn cách nào khác, hai vợ chồng phải đi vay mượn người quen, họ hàng, thậm chí cả ngân hàng số tiền 700 triệu đồng. Đến nay nợ cứ chồng chất chưa trả được mà bệnh tình của con ngày một mong manh.

Số phận nghiệt ngã đang xô đẩy gia đình chị Hạnh đứng trước vực thẳm. Với họ, việc kiếm sống qua ngày đã quá vất vả, nay đứng trước số tiền cả tỷ đồng đổi lấy cơ hội sống cuối cùng cho con, chưa bao giờ họ cảm thấy bất lực đến thế. 

387622496 844881850752998 6374430332096324271 n.jpg
Gia Huy yếu ớt, cầu cứu sự giúp đỡ của cộng đồng.

Mỗi ngày trôi qua, bé Huy phải chịu đựng những cơn đau đớn do bệnh tật hành hạ. Nhìn con khóc, chị Hạnh lại tự trách bản thân mình. "Đẻ con ra mà không lo được cho con là lỗi của tôi. Nhưng thật sự tình cảnh gia đình lúc này bế tắc rồi, nhà cửa cầm cố, bố mẹ nợ đầm đìa, hết cách để cứu con", chị suy sụp.

Ông Nguyễn Tiến Phúc, trưởng khu 16, thôn Cầu Thao chia sẻ: Gia đình anh Trần Văn Bình, chị Nguyễn Thị Hạnh là công dân địa phương, có hoàn cảnh khó khăn. Anh chị sinh được 3 người con, trong đó con trai út Trần Gia Huy (6 tuổi) mắc bệnh hiểm nghèo, cần tiền chữa trị. Rất mong xã hội quan tâm, giúp đỡ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Hạnh, khu 16, thôn Cầu Thao, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. SĐT: 0983475842

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.301 (bé Trần Gia Huy)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081