Khác hẳn với vẻ chỉnh tề, "nghiêm khắc" trong vai trò giám khảo cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ, Chí Anh ngoài đời ăn mặc trẻ trung, đơn giản, đặc biệt phong cách nói chuyện hóm hỉnh bắng nhắng.

TIN BÀI KHÁC

Đến nhà Chí Anh, được tận mắt xem anh dạy nhảy cho các em nhỏ mới thấy tình yêu mà chàng trai này dành cho bộ môn thể thao nghệ thuật dancesports thật nhiều. Chí Anh tỉ mỉ kiên nhẫn uốn nắn từng động tác mỗi khi có học sinh quên hoặc làm sai.

Chí Anh bảo dạy cho trẻ con mệt nhưng vui và càng không thể qua loa đại khái được bởi đa phần các học trò của anh cứ 10 em đi học thì có tới 8 em là có phụ huynh, người nhà ngồi theo dõi xem con cái mình học ra sao, chú ý từ đầu cho đến cuối.

Bạn gái Nhã Khanh cũng tham gia dạy nhảy một số lớp tại nhà của Chí Anh. Hỏi đùa chàng trai này rằng: Giả thù lao như thế nào cho bạn gái?, cười rất tươi, Chí Anh tếu táo: "Cô ấy yêu thích công việc dạy nhảy cho các em thực sự vì thế gần như không quan tâm đến chuyện tiền nong".

Kiện tướng dancesports Chí Anh

Chí Anh tiết lộ mẹ của Nhã Khanh vì biết anh và con gái say mê bộ môn thể thao nghệ thuật, muốn truyền niềm đam mê cho thế hệ sau nên sẵn sàng thay mẹ đẻ của Chí Anh (do bận việc đi Sài Gòn vắng nhà) đảm nhiệm công việc quản lý điểm danh, phát phiếu cho các thí sinh đến học.

"Nhã Khanh có tố chất thể thao trong người bởi sống trong một gia đình có ông ngoại là một người bơi giỏi nổi tiếng Hà Nội một thời. Mẹ của Khanh cũng vốn là một vận động viên bơi. Mẹ Nhã Khanh hơn tôi tôi 7 tuổi. Tôi gọi bằng... chị'' - Chí Anh cười tươi nói.

Chí Anh chia sẻ rằng dù anh và bạn nhảy Nhã Khanh (cũng là người yêu từ mấy năm nay) chưa kết hôn nhưng hai bên gia đình đã đi lại và coi nhau như người trong một nhà. Chí Anh nói: "Kết thúc cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ 2012, tháng 7 tôi và Nhã Khanh sẽ sang Ý tập huấn. Chắc không còn lâu nữa hai đứa sẽ làm đám cưới".

Chí Anh ngoài đời trông trẻ trung, bụi bặm

Liên quan đến Bước nhảy hoàn vũ 2012, Chí Anh hào hứng bảo điều anh thấy vui nhất ở sân chơi này không phải là được xuất hiện trên truyền hình có đông đảo người xem, được chấm điểm cho các thí sinh nổi tiếng mà tình cờ gặp được một khán giả người Thái Lan do thích cách ăn mặc của Chí Anh đã mời anh đến thương hiệu thời trang của mình để tặng trang phục.

Chí Anh thổ lộ: "Từ chỗ đau đầu bứt tai không biết phải mặc gì thì tự dưng tôi gặp hên thế là khỏi phải nghĩ. Các stylist chuẩn bị sẵn quần áo phù hợp cho mỗi phong cách nhảy từng đêm, chỉ việc đến cửa hàng lấy về và diện. Nhiều người bảo trông tôi bảnh bao ra...".

Hỏi Chí Anh đã gặp tình huống nào "khó xử" liên quan đến Bước nhảy hoàn vũ năm nay?, anh thẳng thắn kể có một chuyện không ngờ tới đó là trước một đêm thi, một nghệ sĩ - là thí sinh tham dự Bước nhảy hoàn vũ có gọi điện kể lể than phiền về bạn nhảy người nước ngoài rồi hỏi thẳng: "Bao giờ thì tôi bị loại?''.

Người viết muốn vị giám khảo này đưa ra dự đoán các thứ hạng của cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ năm nay nhưng đã bị từ chối bởi anh cho rằng nếu theo dõi sát sao thì các khán giả không khó để "gia cát dự" ai sẽ là người chiến thắng. Và ngay cả khi lịch sử lặp lại, người thắng cuộc lại thuộc về phái yếu thì anh với tư cách giám khảo cũng vẫn vui.

Sơn Hà
Ảnh: Mạnh Thắng