Ngay từ khi sương sớm còn giăng, bà con người Tày, Nùng, Dao, Sán Chỉ… đã tụ hội về khu chợ nhỏ bên dòng sông Kỳ Cùng (cách thành phố Lạng Sơn hơn 20 km). 5 ngày chợ họp một phiên (vào các ngày 1, 6, 11, 16, 21, 26 âm lịch).

Chợ phiên Lộc Bình được xem là một trong những phiên chợ cổ xưa nhất của tỉnh Lạng Sơn, đã tồn tại hàng trăm năm nay, là hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng độc đáo, thể hiện rõ bản sắc văn hóa các dân tộc sống trên mảnh đất này.

W-Chợ phiên Lộc Bình 1.jpg
Khu bán quần áo, vải vóc thường thu hút khá đông khách.

Mỗi phiên chợ là một bức tranh rực rỡ. Những người phụ nữ Tày, Nùng… diện trang phục truyền thống hoặc mang yếu tố truyền thống như áo chàm, váy thổ cẩm, khăn thêu…, vừa mua bán vừa trò chuyện rộn rã. 

W-Chợ phiên Lộc Bình 2.jpg
Một kiểu mũ truyền thống của phụ nữ dân tộc Dao.

Chợ phân thành nhiều khu riêng: chỗ bán thảo dược thơm nức mùi núi rừng của người Dao; những sạp hàng thổ cẩm rực rỡ sắc màu của phụ nữ Tày, Nùng; ở góc chợ, chỗ cửa hàng dao kéo, nông cụ, vang rộn tiếng búa đập; rồi khu gia cầm, gia súc ồn ào, náo nhiệt, tiếng mặc cả, thăm hỏi rộn ràng…

W-Chợ phiên Lộc Bình 3.jpg
Chợ phân thành nhiều khu riêng để người mua, người bán dễ dàng tìm đến.
W-Chợ phiên Lộc Bình 4.jpg
Khu bán các loại thảo dược của người Dao.
W-Chợ phiên Lộc Bình 5.jpg
Nơi bán dao, kéo, nông cụ tập trung một khu khác trong chợ Lộc Bình.

Người mang mớ rau, bó măng rừng; người dắt trâu, chở lợn; người lại đội trên vai những bao tải hàng cồng kềnh – hình ảnh thân quen đến mức đã trở thành “thương hiệu” của chợ Lộc Bình. 

W-Chợ phiên Lộc Bình 6.jpg
Khu chợ gia cầm nằm kế chợ gia súc.
W-Chợ phiên Lộc Bình 7.jpg
Vào dịp gần Tết, nhiều người dân đem gà trống đến chợ để nhờ người thiến.
W-Chợ phiên Lộc Bình 8.jpg
Anh Hoàng Văn Hưng, người Tày, ở khu Pò Mục, đến chợ bằng chiếc công nông, trên thùng xe là 28 con vịt.

Người dân đến chợ không chỉ để mua bán, mà còn để gặp gỡ, hàn huyên, trao đổi tin tức, chia sẻ kinh nghiệm, kết bạn…, qua đó giữ gìn các mối quan hệ cộng đồng.

W-Chợ phiên Lộc Bình 9.jpg
Khu chợ gia súc ở chợ phiên Lộc Bình đa phần bán lợn giống, lợn thịt.
W-Chợ phiên Lộc Bình 10.jpg
Các nhân viên thú y có mặt tại khu chợ gia súc từ sớm để tiêm chủng cho lợn mà người dân, thương lái đem vào chợ bán.
W-Chợ phiên Lộc Bình 11.jpg
Để đảm bảo dịch bệnh không lây lan trong các đàn gia súc, các nhân viên thú y kiểm tra rất kỹ, đảm bảo không lọt lợn chưa được tiêm chủng.
W-Chợ phiên Lộc Bình 12.jpg
Luôn có vài thợ hoạn lợn chuyên nghiệp ở khu mua bán gia súc. Theo kinh nghiệm dân gian, lợn đã hoạn sẽ dễ vỗ béo nhanh.

Sau khi thỏa sức mua sắm, trải nghiệm, du khách thoải mái dừng chân thưởng thức những món ăn làm nên hương vị đặc trưng của xứ Lạng như phở chua, khau nhục, vịt quay lá mác mật…, nhâm nhi chén rượu Mẫu Sơn cay nồng, và nghe tiếng đàn tính văng vẳng bên tai.

W-Chợ phiên Lộc Bình 13.jpg
Những quầy hàng ăn uống thu hút đông khách tới thưởng thức các món ăn đặc trưng của xứ Lạng.

Mỗi phiên chợ là một thước phim mô tả một góc đời sống văn hoá thường nhật – chân thực, bình dị mà sâu lắng. Dẫu cuộc sống hiện đại đã len lỏi vào từng bản làng, chợ phiên Lộc Bình vẫn giữ được nét riêng của mình – một phiên chợ miền sơn cước mang đậm sắc màu cuộc sống vùng cao. 

Bà con đồng bào dân tộc thiểu số miền núi vừa gìn giữ truyền thống, vừa thích nghi linh hoạt với cuộc sống hiện đại: vẫn mặc áo chàm hoặc váy thổ cẩm nhưng cũng thành thạo sử dụng điện thoại thông minh khi đi chợ, hàng thủ công truyền thống vẫn được bày bán bên cạnh những sản phẩm mới… 

Trải qua bao biến đổi, thương hiệu phiên chợ cổ xưa vẫn bền bỉ tồn tại như một chứng nhân của lịch sử giao thương vùng biên. Chợ phiên Lộc Bình đã trở thành một điểm đến du lịch – trải nghiệm văn hóa thú vị, giúp mọi người hiểu hơn những nét đặc trưng của đời sống đồng bào xứ Lạng.