Nhà báo Kim Dung

Chị và em hai người xa lạ
Bỗng gặp nhau ở “chốn Từ bi”
Vườn xanh mướt nắng mai rạng rỡ
Nâng gót son trò chuyện thầm thì …

Em- đứa em tuổi thơ thua thiệt
Áo nâu sồng bỗng khoác thành duyên
Đời chìm nổi tấm thân đơn độc
Nghiệp đẩy đưa nương tựa cửa Thiền

Chị - đứa con gái thơ ngây thành phố
Mê cổ tích hoàng tử công chúa bà tiên
Ngơ ngác trắng đen mộng mơ rạn vỡ
Giữa thịnh suy chìm nổi đảo điên

Ngàn trang sách dạy em từ bi hỉ xả
Muôn đắng cay dạy chị bỏ sự hèn
Em ngộ Đạo- hóa ra quỷ tăng ma tăng không hiếm
Chị ngộ Đời- ma quỷ chúc chen 

Em và chị hai phận đời dâu bể
Yêu tha nhân thương kiếp con người
Em tu ở Đạo
Chị “tu” ở Đời
Giữa bùn- sen trần thế
Chẳng vấy tanh hôi!

Giữa bùn- sen trần thế 
Ta dứt day sám hối dọn mình 
Và thà đốt lên que diêm nhóm lửa…
Hơn vạn lần ngồi nguyền rủa trong bóng tối lặng câm (*)
Ăn bát cơm hạt gạo trắng ngần 
Có nước mắt mồ hôi đậm vị
Mới dẫn ta đến được
Chốn Từ bi 

Giữa bùn- sen trần thế chị em ta vẫn có lối
để về
 “…Vườn xanh mướt nắng mai rạng rỡ
Nâng gót son trò chuyện thầm thì …”


  HN 15/8/2022

 Kim Dung/ Kỳ Duyên

(*)Xin mượn ý câu châm ngôn được cho là của Eleanor Roosevelt – Đệ nhất phu nhân của Tổng thống Hoa Kì Franklin D. Roosevelt.