Thu về trên mái tóc 
Mỏi bước người tha hương 
Chiếc lá buồn cô độc 
Ngẫm người nghĩ mà thương 

Em chùm mây Tháng Chín 
Trời cột nắng võng đưa 
Em đi về vô định 
Nghĩ rồi, đành dạ thưa 

Men nồng gom kết chữ 
Tương phùng trong trang thơ 
Lệ đời, ôi quyến rũ 
Giết đàn bà mộng mơ 

Giữ tay chèo sóng cả 
Dìu con thơ sang bờ 
Thu thở dài trên lá 
Khói sương buồn vu vơ 

Đem rải tình phơi đá 
Vết xước lòng ai ghi 
Ôi, sinh chòm sao lạ 
Đời mỏi bước người đi

Ngày sinh mùa lá đỏ
Là giới sắc phù dung 
Cắm mơ đời trong lọ 
Nến mừng sinh thắp bừng. 

30/08/2022

Đặng Tường Vy