"Sir Whines-A-Lot" (tạm dịch: Qúy ngài rên rỉ suốt ngày) vốn là một chú mèo bị bỏ rơi, sau đó được ông chủ Stuart McDaniel nhận nuôi. Hiện giờ nó đang sống cùng Stuart tại văn phòng của công ty tiếp thị GuRuStu ở Tulsa, Oklahoma.

Một hôm, Stuart rất bất ngờ khi phát hiện một ít tiền rơi vãi ở cửa, nơi Sir Whines-A-Lot thường xuyên nằm chơi trong lúc anh làm việc.

"Điều kỳ lạ là chuyện đó thường xuyên diễn ra, nhưng tôi không biết tại sao. Vì vậy, tôi đã quyết định phải tìm ra lý do tiền cứ rơi vãi ở cửa...", Stuart cho biết. "Tôi đã thử thò tiền qua khe cửa, con mèo liền nhảy lên và túm ngay lấy đồng bạc".

Stuart cho rằng, Sir Whines-A-Lot đã tỏ ra phấn khích khi người qua đường chơi đùa với nó qua khe cửa, họ đã sử dụng tờ tiền để trêu nó.

"Tôi nghĩ rằng, những người đầu tiên không hề có ý định cho nó tiền", Stuart nói thêm. "Người qua đường chắc chỉ định dùng tờ tiền để gây sự chú ý với con mèo. Nhưng ai ngờ được nó giật lấy tiền nhanh thế, nhanh đến nỗi bạn sẽ chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra".

Chỗ tiền mà Sir Whines-A-Lot "giật" của người qua đường ngày càng nhiều hơn, Stuart quyết định rằng số tiền này nên được mang đi làm việc gì đó có ích, cụ thể là tặng cho quỹ từ thiện để họ giúp đỡ những người vô gia cư ở Tulsa.

Sir Whines-A-Lot sẽ làm từ thiện với cái tên CASHnip Kitty (ông mèo lắm tiền), phần miêu tả trên trang Facebook cá nhân cho biết:

"Cashnip Kitty là một nhà đầu tư có trái tim nhân ái. Anh ta sẽ dùng tiền của bạn để quyên góp cho tổ chức từ thiện ở Tulsa. Hãy luồn tờ 1 USD qua khe cửa, phước lành sẽ đến với bạn!"

Stuart cho hay, "Sir Whines-A-Lot từng là một chú mèo bị bỏ rơi, dùng tiền mà nó kiếm được để làm từ thiện có vẻ hợp lý".

Cùng gặp gỡ"Sir Whines-A-Lot" - chú mèo giàu có hơn bất cứ ai trong chúng ta

Một hôm, Stuart rất bất ngờ khi phát hiện một ít tiền rơi vãi ở cửa, nơi Sir Whines-A-Lot thường xuyên nằm chơi trong lúc anh làm việc

"Điều kỳ lạ là chuyện đó thường xuyên diễn ra, nhưng tôi không biết tại sao. Vì vậy, tôi đã quyết định phải tìm ra lý do tiền cứ rơi vãi ở cửa...", Stuart cho biết

"Tôi đã thử thò tiền qua khe cửa, con mèo liền nhảy lên và túm ngay lấy đồng bạc"

Stuart cho rằng, Sir Whines-A-Lot đã tỏ ra phấn khích khi người qua đường chơi đùa với nó qua khe cửa, họ đã sử dụng tờ tiền để trêu nó

"Tôi nghĩ rằng, những người đầu tiên không hề có ý định cho nó tiền", Stuart nói thêm. "Người qua đường chắc chỉ định dùng tờ tiền để gây sự chú ý với con mèo. Nhưng ai ngờ được nó giật lấy tiền nhanh thế, nhanh đến nỗi bạn sẽ chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra".

Cả chủ lẫn tớ đều đồng ý mang chỗ tiền "cướp giật" này đi làm từ thiện, họ đã tặng hơn 100 USD cho quỹ từ tiện chuyên giúp đỡ người vô gia cư ở Tulsa

Stuart cho hay, "Sir Whines-A-Lot từng là một chú mèo bị bỏ rơi, dùng tiền mà nó kiếm được để làm từ thiện có vẻ hợp lý".

Theo GenK