Những chiếc smartphone  đang là “kẻ khủng bố” trực tiếp tới nền văn hóa đọc cổ điển.

“Selfie” như những cái máy.

Mạng xã hội đang đóng đinh con người khi họ chẳng thể làm gì khác ngoài sử dụng chúng suốt ngày.

Sự vô cảm trên mạng xã hội hiện nay được ví với những tên giết người.

Đến làm “chuyện ấy” còn không quên check-in.

Những ngày lễ tết, sum họp gia đình đầm ấm, vui vẻ chẳng còn nữa.

Lo sạc pin điện thoại cái đã, “sạc người” kệ đi…

Giấc mộng trên “chiếc giường” smartphone có lẽ sẽ chẳng bao giờ chấm dứt…

Quá đắm chìm vào thế giới trên những chiếc smartphone, nhiều người thà hẹn hò với chúng còn hơn giao tiếp với cuộc sống thực.

Mạng xã hội – thứ gặm nhấm và ăn mòn thời gian của mỗi người.

Người hẹn hò hay smartphone hò hẹn?!

June_6th (Tổng hợp)