Mặc dù giành chức vô địch LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2016, nhưng nhiều nghi vấn vẫn dành cho Counter Logic Gaming khi họ góp mặt tại CKTG 2016. Đương nhiên rồi, họ đã gây “sốc” cho nhiều fan hâm mộ tại giải đấu MSI 2016 – giải đấu quốc tế uy tin bậc nhất - khi cán đích ở vị trí Á quân.

Nhưng nhiều người vẫn không thôi nghi ngờ về CLG, dám cá rằng họ sẽ sụp đổ và nhanh chóng rời CKTG – giống với màn thể hiện của đội tuyển này tại LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2016.

Tuy nhiên, ngày hôm nay (30/9), họ đã kết thúc trận khai mạc CKTG 2016 với một chiên thắng, đánh bại nhà ĐKVĐ Châu Âu G2 Esports ngay trước sự reo hò, cổ vũ không ngớt từ phía các khán giả nhà tại San Francisco.

Nhưng trong suốt những phút đầu tiên, mọi thứ diễn ra giống với những gì đã được các chuyên gia phân tích dự đoán từ trước – những người đã chọn G2 giành chiến thắng trước khi trận đấu diễn ra. Tuyển thủ đường giữa Ki “Expect” Dae-han có được điểm Chiến Công Đầu với Jayce khi nhận được sự giúp sức đến từ đồng đội Kim “Trick” Gang-yun.

Nhưng thay vì bị cuốn vào lối chơi tấn công đầy tốc độ của đội hình đầy tài năng bên phía G2, CLG lại khắc chế nó bằng pha gank đường dưới để có được pha một đổi ba thành công. Nó giúp cho xạ thủ Trevor “Stixxay” Hayes vượt lên đối phương và CLG cũng thực hiện tốt kế hoạch đặt ra ở phần còn lại của trận đấu.

CLG giành được chiến thắng chung cuộc nhờ sự đóng góp cực lớn tới từ phía tuyển thủ đi rừng Jake “Xmithie” Puchero, người nhận được danh hiệu MVP của trận đấu với KDA 6/0/5 khi dùng Olaf. Họ có được tất cả các mục tiêu lớn, bảo vệ thành công ba Rồng Nguyên Tố cùng một Baron mà không chỏ G2 “sờ” vào bất cứ thứ gì.

Xmithie là người thi đấu "sáng nước" nhất trong chiến thắng đầy bất ngờ của CLG trước G2

CLG là đội được đánh giá thấp hơn, Stixxay nói trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu. Và có vẻ như họ thi đấu tốt hơn khi vào thế “cửa dưới”. Đội tuyển này đã có sự chuẩn bị kĩ càng – điều làm nên thành công của họ trong suốt quãng thời gian đã qua – và họ cần thêm sự tỏa sáng từ các thành viên để có được chiến thắng chung cuộc.

Stixxay tin rằng, CLG không phải là đội bị đánh giá thấp dưới con mắt của các fan. “Theo ý kiến cá nhân của tôi, tôi nghĩ rằng Bắc Mỹ là khu vực mạnh thực sự”, xạ thủ của CLG cho biết. “Một số người không nghĩ vậy, nhưng theo ý kiến của tôi họ là khu vực mạnh thứ hai vào thời điểm hiện tại.

Stixxay đang xua tan những lời chỉ trích và nghi vấn về phong độ của anh tại CKTG 2016

Tại Bảng A, ROX Tigers vẫn được dự đoán là đội tuyển đứng đầu, vị trí thứ hai đang là sự tranh chấp giữa hai khu vực Bắc Mỹ và Châu Âu, còn Albux NoX Luna vẫn là một dấu hỏi lớn. Chiến thắng đã giúp cho CLG tạm thời giành được ngôi đầu bảng (cùng với ROX Tigers), nhưng Stixxay cho biết đội tuyển của anh còn nhiều việc phải làm.

Không bởi chỉ chiến thắng một trận Bo1 mà có nghĩa là chúng tôi mạnh hơn”, Stixxay nói. Nhưng khi được hỏi về việc dự đoán liệu CLG có vượt qua được vòng bảng không, anh cười: “Có thể. Chỉ đùa thôi. Tất nhiên.

Sau một trận đấu trên sân khấu lớn, một giải đấu Mùa Hè đã bị bỏ lại phía sau. Một CLG mới ở thời hoàng kim đang xuất hiện tại CKTG – ít nhất là hôm nay.

June_6th (Theo Daily Dot)