Con đường Nguyễn Trãi (quận 5, TP.HCM) được mệnh danh là “thiên đường mua sắm” với hàng loạt cửa hàng thời trang, thương hiệu lớn nhỏ, buôn bán sầm uất, nay bỗng rơi vào cảnh ế ẩm, đìu hiu.

Dù vào cuối tuần, phần lớn các cửa hàng thời trang vẫn tương đối ảm đạm, vắng vẻ khách ra vào.

Với tình trạng vắng khách đã nhiều tháng, nếu không đủ chi phí duy trì, các ông bà chủ đầu tư kinh doanh buộc phải trả lại mặt bằng. Suốt cả tuyến phố, không khó để bắt gặp những biển rao vặt cho thuê nhà.

Người dân sinh sống ở gần đây cho rằng, do sự phát triển của các sàn giao dịch điện tử, nhu cầu mua sắp trực tiếp giảm. Ngoài ra, giá thuê mặt bằng tại đường Nguyễn Trãi khá đắt đỏ khiến nhiều tiệm kinh doanh không có lãi.

"Giá thuê mặt bằng tại đây rất đắt, phải đến cả 100 triệu/tháng. Để có tiền trả mặt bằng, chúng tôi phải áp dụng phương thức livestream bán online liên tục", một chủ cửa hàng thời trang nam chia sẻ. Sau đợt Tết Nguyên đán vừa qua, tình hình kinh doanh tại cơ sở này giảm đến 50%. 

Một ngày đầu tháng 6, vào lúc 10h sáng, nhiều cửa hàng thời trang mới bắt đầu mở cửa, bày hàng bán. 

Để thu hút khách, các cửa hàng liên tục áp dụng nhiều chương trình khuyến mại hàng ngày. Một số nơi đại hạ giá sản phẩm đến 70%, mua 1 tặng 1.

Không có khách để tiếp đón, nhiều nhân viên, chủ hàng chỉ còn cách giết thời gian bằng cách ngồi bấm điện thoại.

Không chỉ tuyến phố thời trang nổi tiếng ở quận 5, hàng loạt quán cà phê ở khu vực hồ Con Rùa như PhinDeli, Passio, Chuk Chuk cũng đã trả mặt bằng.

Nằm ngay gần nhà thờ Đức Bà, hồ Con Rùa từng được xem là có vị trí đắc địa, diện tích rộng, thoáng mát thích hợp để đi dạo và ngồi cà phê chuyện trò.

Cuối tháng 5, nhiều bạn trẻ tiếc nuối khi quán cà phê Phin Deli có view đẹp tại hồ Con Rùa thông báo đóng cửa.

Nhiều mặt bằng bỏ trống được ai đó thuê lại một góc rồi bày hàng bán nước. Khung cảnh vắng lặng, đìu hiu ở hồ Con Rùa thường xuyên diễn ra vào sáng chủ nhật.

 Du khách tới hồ Con Rùa đi dạo cuối tuần cũng bất ngờ vì sự vắng vẻ của nơi này so với trước đây.