Trên giường bệnh, Nguyễn Quốc Việt (quê Vĩnh Long) nằm nghiêng, lộ rõ cả phần lưng và cánh tay gầy guộc. Ống thở vẫn ghim vào mũi, em chậm chạp múc từng muỗng cơm để trước mặt ăn một cách khó nhọc.

Em Nguyễn Thị Kim Thảo (16 tuổi), em gái Việt buồn rầu kể, gia đình mình có 5 người. Cha Thảo, ông Nguyễn Văn Mười đi làm thuê, mẹ em mới sinh được 2 tháng. Kinh tế vốn khó khăn nên 2 anh em Thảo sớm nghỉ học để đi làm phụ giúp cha mẹ.

screen shot 2024 02 17 at 185927.png
Nguyễn Quốc Việt gặp tai nạn lao động khi còn vài ngày mới tròn 18 tuổi.

Nơi quê nhà nghèo khó, các em bàn nhau lên Sài Gòn tìm việc. Do chưa đủ tuổi lao động nên chẳng mấy chỗ chịu nhận. Chật vật một hồi, các em cũng xin được làm cho một xưởng giấy ở Bình Chánh với mức lương 5 triệu đồng/người. Thu nhập chỉ đủ trang trải tiền trọ và sinh hoạt phí, tằn tiện lắm mới gửi về quê được vài triệu đồng.

Làm được một thời gian, mới đây, trong lúc đang vận hành máy bế giấy, khuôn bị lệch, Việt tắt máy leo lên sửa. Chẳng may em bấm nhầm công tắc khiến máy hoạt động, bản thân rơi vào trong dẫn đến chấn thương nặng. Ngay lập tức, Việt được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu rồi chuyển dần sang Bệnh viện Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp.

Theo chẩn đoán của bệnh viện, Quang Việt bị loét cùng cụt độ 3, gãy cổ xương đùi trái, gãy liên mấu chuyển xương đùi phải, gãy củ xương chậu, hậu phẩu vỡ bàng quang khâu phục hồi đặt dẫn lưu xuyên da, vỡ niệu đạo, suy dinh dưỡng.

Bác sĩ Đỗ Quang Minh cho biết, Việt bị va đập từ độ cao 3m gây đa chấn thương. Nằm liệt quá lâu nên lưng của em loét nặng. Thời điểm nhập viện, em bị nhiễm trùng, bị loét một cục phía sau, phải mổ cắt lọc vài lần sau đó xoay da che lại phần cùng cụt. Hiện Việt còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết như cốt sống, vỡ bàng quang niệu đạo chưa tái tạo được, hậu môn chưa lành nên không thể tự chủ vệ sinh. Dự kiến quá trình điều trị còn lâu dài và tốn kém.

screen shot 2024 02 17 at 190100.png
Thảo cùng bố lên bệnh viện chăm sóc anh, trong nhà chẳng còn ai làm ra tiền.

Từ ngày con gặp nạn, cha Việt phải nghỉ làm để cùng con gái túc trực chăm nom. Mẹ em đang chăm bé út mới 2 tháng tuổi cũng không thể làm ra thu nhập. Dù phía công ty giấy đã hỗ trợ phần lớn viện phí, tuy nhiên những chi phí phát sinh khác cùng hoàn cảnh bế tắc đã đẩy cuộc sống của 5 con người vào cảnh cùng cực. Rất mong hoàn cảnh của họ nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ phía cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Ông Nguyễn Văn Mười, ấp Phạm Thị Mến, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

SĐT 0946.345897

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.042 (em Nguyễn Quốc Việt)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081