Boombl4 chỉ ốm chứ không mắc coronavirus

Natus Vincere vừa đón nhận tin mừng khi in-game leader của họ, Kirill "Boombl4" Mikhailov, có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 - theo thông báo được đăng tải trên tài khoản Twitter cá nhân của player này.

Chính Boombl4 cho biết anh nghi mình mắc COVID-19 khi có dấu hiệu bị sốt trong đoạn tweet ngắn ngủi vào hôm 13/10 - ngay trước trận đấu giữa Na`Vi vs Cyber Legacy trong khuôn khổ vòng bảng Intel Extreme Masters (IEM) XV - New York Online: CIS.

Player 21 tuổi vẫn cùng với Na`Vi đánh bại Cyber Legacy với tỉ số 2-1. Nhưng mọi thứ không hề dễ dàng với IGL người Nga bởi theo đồng đội Ilya “Perfecto” Zalutskiy, Boombl4 đã phải thi đấu trong tình trạng sốt cao suốt loạt Bo3.

Cách đây một tháng, Perfecto đã trả lời phỏng vấn ESL và xen lẫn cả tiếng ho của Boombl4 lẫn Egor “flamie” Vasilev đang ngồi bên cạnh. Tại thời điểm đó, Perfecto nói rằng hai người đồng đội chỉ bị cảm lạnh thông thường và tất cả những ai đã tham gia bootcamp đều có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Trong cuộc trao đổi gần đây với Maincast, Perfecto cũng xác nhận Boombl4 đang bị ốm và anh không có thể trạng tốt nhất ở các giải đấu online.

Rất may mắn là Boombl4 không nhiễm coronavirus và Na`Vi cũng không phải lo lắng thực hiện các biện pháp cách ly nhằm bảo vệ an toàn cũng như sức khỏe của các thành viên trong team.

Mới đây nhất, Boombl4 vẫn lãnh đạo Na`Vi vượt qua K23 với tỉ số 2-0 vào đêm qua (14/10) và duy trì ngôi dẫn đầu Bảng A tại IEM New York với hai trận toàn thắng.

Sau đây, Na`Vi sẽ chạm trán Virtus.pro - đối thủ cũng đang có mạch hai trận bất bại - trong trận đấu có nhiều ý nghĩa tới ngôi vị nhất bảng vào lúc 22g30 ngày kia (17/10).

Hai bảng đấu tại IEM New York

Vụ “word.exe” lại được đào lên sau hai năm

Sau gần hai năm từ vụ gian lận “thế kỷ” của Nikhil "forsaken" Kumawat khiến OpTic India giải tán, sự việc liên quan đến tệp tin “word.exe” gây rúng động cộng đồng Counter-Strike: Global Offensive lại được khơi lên.

Cụ thể vào cuối tháng 10/2018, forsaken bị phát hiện thực hiện hành vi gian lận trong trận đấu giữa OpTic India vs Revolution tại ZOWIE eXTREMESLAND 2018 - giải đấu trị giá 100,000 USD được tổ chức ở Thượng Hải, Trung Quốc.

Hành động phi thể thao của player người Ấn Độ đã khiến đồng đội bị liên lụy nặng nề. Kết quả là OpTic India đã ngay lập tức bị loại khỏi giải đấu và giải thể toàn bộ đội hình.

Hector "H3CZ" Rodriguez, cựu CEO của OpTic Gaming, đã mở lòng về tất cả những gì đã trải qua trong tập podcast mới nhất thuộc series “Eavedrop”. Trong đó, H3CZ nói rằng forsaken đã không biết tận dụng cơ hội khi khoác lên mình chiếc áo đấu của OpTic India.

Cựu lãnh đạo của OpTic Gaming cho biết nỗ lực tìm kiếm tài năng tại Ấn Độ “chẳng ra đâu vào đâu” cả. H3CZ cũng thẳng thắn thừa nhận forsaken đã quá may mắn khi không phải ở lại chứng kiến cả team sụp đổ vì sai lầm của anh ta.

Tôi sẽ nói cho các bạn biết đó là một cơ hội bị bỏ lỡ bởi chúng tôi đã thực sự có cơ hội làm ra một chương trình tuyệt vời. Bạn biết ‘America’s Got Talent’ phải không? Nhưng trong esports hãy nên đơn giản hóa nó đi”, H3CZ nói.

Vụ việc của forsaken đã trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng CS:GO trong suốt một thời gian dài. Thậm chí, nó còn là một meme được lưu truyền cho tới tận bây giờ.

Kết quả điều tra cho hay forsaken cũng đã từng gian lận tại ESL India Premiership 2018 Fall Finals. Và đây là lý do khiến player nhận án phạt cấm thi đấu trong năm năm bởi Ủy ban Chính trực Esports (ESIC)

ABC