Ở Khoa phẫu thuật tạo hình thuộc Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội), các y bác sĩ đều thương cảm trước hoàn cảnh của mẹ con bà Lưu Thị Nguyệt (bản Giẻ Gà, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng). Ở tuổi đã ngoài 70, bà Nguyệt vẫn một mình lầm lũi chăm sóc con trai Hoàng Văn Cao (33 tuổi) bị hoại tử chân do tai nạn giao thông.

Anh Hoàng Văn Cao bị tai nạn giao thông chấn thương nặng, hoại tử chân

Ngày 2/7, anh Cao bị ngã xe máy trên đường dẫn đến chấn thương vùng chân, được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Sau 10 ngày điều trị tại đây, do chấn thương nặng, độ hở vùng da rộng, hoại tử nặng, bác sĩ chuyển anh sang Viện bỏng Quốc gia để phẫu thuật cắt bỏ một bên chân vùng hoại tử.

Anh Hoàng Văn Cao đang cần được phẫu thuật cắt bỏ phần chân bị hoại tử

Thời điểm nhận tin dữ, bà Nguyệt vội vét sạch nhà cửa nhưng cũng không có nổi vài trăm ngàn đồng. Bà buộc lòng bán đàn gà và con lợn giống, vốn là tài sản quý giá nhất, cộng thêm vay mượn anh em, họ hàng mới có được 20 triệu đồng theo con xuống Hà Nội. 

"Nộp xong tạm ứng viện phí, trong người tôi chẳng còn đồng nào. Các bác sĩ và thân bệnh nhân ở đây thương xót, mỗi người hỗ trợ một ít, người cho cơm, người cho hộp sữa", bà Nguyệt rưng rưng.

Hoàn cảnh của gia đình bà Lưu Thị Nguyệt lúc này đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Được biết, vợ chồng bà Nguyệt có hai người con trai, con đầu đi làm ăn xa, cuộc sống còn chật vật. Trong khi đó anh Cao lao động gần nhà, đến nay vẫn chưa lập gia đình, công việc cũng chỉ đủ sinh hoạt phí tối thiểu. Khi anh gặp nạn, dù tuổi đã nhiều, lưng còng rạp nhưng bà Nguyệt vẫn lặn lội theo đi chăm sóc con. Ở quê nhà, nguồn thu nhập chính của gia đình chỉ vỏn vẹn 2 sào lúa nước, vợ chồng bà đều già cả, sức khoẻ yếu đi nên chẳng làm được gì kiếm thêm thu nhập.

Hiện tại, bà Nguyệt vẫn nợ viện phí cho con trai. Vì vậy, đứng trước khoản chi phí cho con phẫu thuật sắp tới, bà khổ sở chẳng biết làm thế nào. Thương con đau đớn, bà cũng chỉ lặng lẽ đứng khóc, hy vọng điều may mắn nào đó sẽ xảy đến.

Phòng CTXH Viện bỏng Quốc gia xác nhận: hoàn cảnh gia đình bệnh nhân Hoàng Văn Cao vô cùng khó khăn. Bệnh nhân bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương nặng, vùng chân hoại tử cần phẫu thuật, chi phí dự kiến khoảng 15 triệu đồng. Tuy nhiên gia đình vẫn đang nợ 25 triệu đồng viện phí nên khả năng không thể đóng tiếp. Rất mong qua báo chí, bệnh nhân được sự giúp đỡ từ phía cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Bà Lưu Thị Nguyệt, Bản Giẻ Gà, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. SĐT: 0333888202

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.216 (anh Hoàng Văn Cao)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.