Mỗi tối, khi màn đêm phủ xuống Luhansk, đọ súng giữa quân đội chính phủ
Ukraina và phe li khai thân Nga lại bắt đầu.
TIN BÀI LIÊN QUAN:
Báo New York Times mô tả, tại một khu chung cư cao tầng, người dân có thể dễ dàng nhận diện được âm thanh của một loạt đạn cối khi chúng vang lên giữa các tòa nhà.
Tiếp sau đó là cảnh quân nổi dậy vội vàng tháo rời vũ khí và mang đi. Một giờ sau thì đến lượt quân đội Ukraina phản trả. Những tiếng rít nổ của đạn pháo được bắn vào từ những khẩu súng từ bên ngoài thành phố.
Giữa khung cảnh chiến sự ấy, người dân Luhansk đang phải chịu đựng tình trạng thiếu thốn lương thực, nước sính hoạt và dược phẩm. Cảnh thường thấy là hình ảnh từng toán người đi bộ xách những chai nhựa tới vòi nước công cộng hoặc các cửa hiệu tạp phẩm.
Thế nhưng họ chưa đến nỗi khốn khó quá mức. Điều họ thực sự tìm kiếm là sự yên bình.
"Tôi có mọi thứ tôi cần ngoại trừ sự bình yên", Valentina Simonyenko, một người về hưu đứng xếp hàng lấy nước ở một con suối, nói và cho biết sau đó bà sẽ đi mua bánh mì. "Nhìn quanh mà xem, mọi người chỉ sợ bom đạn mà thôi".
Luhansk đang là một nơi ác liệt nằm giữa vòng vây bạo lực. Nhiều khu bị bỏ hoang vì không có điện và nước. Bệnh viện thì chật cứng còn đường phố đầy những người cầm súng.
Hôm 14/8, chính quyền li khai ở đây thống kê 40 người đã thiệt mạng vì đạn pháo chỉ trong vòng 24 giờ trước đó.
Luhansk có số dân trước xung đột vào khoảng nửa triệu người. Nhưng giờ đây, không thể biết chính xác đã có bao nhiêu người rời bỏ thành phố này đi lánh nạn.
"Không có sở cứu hỏa, không có cảnh sát. Mà nếu có chúng tôi cũng không thể gọi được họ vì điện thoại không hoạt động" - một phụ nữ tên là Oksana Mamedova than thở. "Cuộc sống thật hãi hùng. Ra ngoài đi mua đồ cũng sợ mà ở nhà cũng sợ".
Thanh Hảo