Rạng sáng 14/5, Tàu SAR27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam trực tại Khánh Hòa đã đưa ông Nuneza Japhet Cabahug vào bờ, chuyển đến bệnh viện.

Ông Nuneza Japhet Cabahug là thủy thủ trên tàu hàng rời Densa Hawk, hải trình từ Trung Quốc Singapore. Hôm qua, khi đến vùng biển Khánh Hòa, cách Nha Trang 50 hải lý, ông bị dập bàn tay trái do bị tai nạn lao động.

Vết thương của bệnh chảy nhiều máu, sưng to, nhiễm trùng và có nguy cơ hoại tử, dù được mọi người trên tàu tìm cách cứu chữa.

Lực lượng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam tiếp cận, đưa thuyền viên nước ngoài bị nạn vào bờ.

Tàu SAR27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam trực tại Khánh Hòa đã vượt biển, cứu nạn nhân. 

Từ đầu năm tới nay, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam trực tại Khánh Hòa đã điều tàu, cứu sống 5 người nước ngoài.

Nhân viên kiểm tra sức khỏe, sơ cứu cho bệnh nhân trên tàu trước khi đưa về đất liền.

Cũng tại vùng biển Khánh Hòa, hôm qua, tàu của ngư dân Bình Định khi bị va vào đá, mắc cạn rồi bị thủng, khiến nước vào khi đang câu cá ngừ đại dương trên quần đảo Trường Sa. Các ngư dân hoảng loạn, liền phát tín hiệu ứng cứu. Tàu Kiểm ngư KN KN472 thuộc Đội 4, Chi đội Kiểm ngư số 4, đang tuần tra lập tức lên đường đến kéo tàu cá bị nạn ra khỏi bãi cạn, lai dắt về đảo Đá Đông B sửa chữa.

Xuân Ngọc

Tiết lộ bất ngờ về người Việt chèo xuồng vượt biển sang Ấn Độ thăm... 'vợ'

Theo chính quyền địa phương, chàng trai vượt biển sang Ấn Độ thăm "vợ trong mơ" có nhiều biểu hiện lạ, từng đi khám bệnh tâm thần, từng bị cảnh sát Lào bắt giữ nhưng anh chưa từng có vợ.