XEM CLIP:

Gần 14h ngày 13/7, theo ghi nhận của PV VietNamNet, đám cháy rừng tại xã Thượng Tân Lộc bùng phát trở lại ở khu vực trên núi.

Thời tiết ở Nghệ An những ngày này hết sức nắng nóng, gió Lào thổi mạnh khiến tàn than sót lại sau khi khống chế đám cháy đã gây cháy trở lại. Từ khoảng cách 3km, người đi đường có thể nhìn thấy rõ cột khói trên núi cao.

Khói bốc lên ở khu vực rừng thuộc xã Thượng Tân Lộc vào lúc gần 14h chiều nay. Ảnh: Quốc Huy
Cháy rừng ở nhiều địa điểm trên dãy núi gần nhà dân. Ảnh: Quốc Huy

Sau vụ cháy hôm qua, cây cối trên dãy núi từ xóm 1 đến xóm 4, 5 cũ (xã Thượng Tân Lộc) bị khô héo. Dọc tuyến đường trục chính liên xóm, nhiều nhà dân đóng kín cửa mặc dù trên núi ngọn lửa đang bùng phát trở lại.

Chị Lưu Thị Hương (SN 1998) cho biết, người dân phát hiện cháy rừng vào khoảng hơn 8h ngày 12/7. Mọi người cùng huy động lực lượng tại chỗ và các lực lượng PCCC, bộ đội, công an, dân quân phát đường băng ngăn cháy lan sang khu vực khác.

“Chiều nay, tôi đi một vòng thì thấy khói lửa đang bốc cháy ở nhiều nơi. Mọi người lại đang ngủ sau một ngày đêm dập lửa rất mệt mỏi. Nhiều người thức trắng đêm vì sợ lửa cháy vào nhà mình. Xe cứu hỏa chỉ chờ dập ngọn lửa khi không may bám sát nhà dân”, chị Hương cho biết.

Cột khói báo hiệu đám cháy bùng lại. Ảnh: Quốc Huy

Khi thấy khói lửa bốc lên phía rừng sau nhà, ông Nguyễn Khắc Quyết vội chạy sang nhà hàng xóm để thông báo. Ngay sau đó, gia chủ đang ngủ phải bật dậy, hốt hoảng chạy ra ngoài.

“Bây giờ có nhân lực là dập được ngọn lửa, trong trường hợp cháy rừng thông thì khó khống chế. Tôi gọi nhưng xóm trưởng không nghe máy, chắc là do dập lửa cả đêm mệt mỏi”, ông Quyết chia sẻ.

Nhà gần đám cháy, bà Trần Thị Lan (SN 1948, trú xóm Phú Lộc) lo lắng nói: "Cả đêm qua ngọn lửa đã cháy dữ dội lắm rồi. Tôi rất lo khi đám cháy tiếp tục bùng phát, đe dọa đến các hộ dân xung quanh".

Ngọn lửa đỏ bùng cháy áp sát nhà dân, mọi người đang nằm ngủ trong nhà phải bật dậy. Ảnh: Quốc Huy

Ông Nguyễn Đình Công (xóm Phúc Lộc) nhanh chóng mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang, chuẩn bị dao và nước để leo lên núi, phát đường băng cản lửa. Ông cho biết: “Khi lên núi dập lửa mình cần chuẩn bị nước để uống, tránh bị thiếu nước và ngạt khí”.

Ông Đậu Văn Kỷ (SN 1970, trú xóm Phúc Lộc) khi phát hiện lửa bùng phát cách nhà mình khoảng 60m, đã chủ động bơm nước tưới chuồng trại gia đình, phòng ngọn lửa không may tiến sát.

“Trong chuồng có rơm, trâu bò, lợn gà nên phải phun nước làm mát, phòng khi tàn tro bay vào sẽ gây cháy”, ông Kỷ nói.

Đến hơn 15h cùng ngày, hàng chục người dân đã mang dụng cụ thô sơ, máy phun nước để khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan.

Một số hình ảnh do phóng viên ghi nhận chiều nay:

Chị Lưu Thị Hương đang chỉ về đám cháy trên núi. Ảnh: QH
Cột khói rất gần nhà dân vào lúc hơn 14h chiều nay. Ảnh: QH
Người dân lo lắng khi lửa tiếp tục bùng cháy trên núi. Ảnh: QH
Ông Nguyễn Đình Công chuẩn bị nước mang theo khi lên núi dập lửa. Ảnh: QH
Ông Kỷ đang phun nước vào chuồng trại. Ảnh: Việt Hoà
Người dân dập lửa chiều nay. Ảnh: VH
Thời tiết nắng nóng càng tạo điều kiện cho tàn than âm ỉ gây cháy lại. Ảnh: VH
Dùng máy thổi để khống chế ngọn lửa. Ảnh: Việt Hoà