Một hôm phát hiện trên vách cửa nhà có ai đó đã vẽ lên chiếc vạch chữ thập màu đen, đây là dấu hiệu căn nhà sắp bị đốt và người trong nhà sắp bị giết vì không trả nợ. Đêm ấy cả nhà tôi bỏ trốn lên một con tàu sang Venezuela.

Kỳ 1: Nhìn lại một vụ bắt cóc sỹ quan CIA Mỹ

Thời điểm đó ông và các đồng đội đã biết về Việt Nam như thế nào?

Lúc ấy tôi và nhiều đồng đội còn rất trẻ, đang học đại học. Chúng tôi biết đến Việt Nam qua những người Cách mạng Cu Ba, Tây Ban Nha, Đức...

Đất nước Venezuela vào thời điểm đó do phong trào cánh hữu nắm chính quyền, thân Mỹ. Đó là những chính quyền độc tài quân sự, đàn áp thẳng tay phong trào Cách mạng của chúng tôi. Hình ảnh Che Guevara có sức hút, hấp dẫn rất lớn đối với thanh niên chúng tôi và nhân dân các nước Mỹ La tinh.

Người Mỹ đến đất nước chúng tôi không phải chỉ xâm lược bằng quân sự mà còn xâm lược bằng kinh tế, văn hóa.

Vào những năm 60, hàng loạt nhà máy, công ty ở Venezuela bị phá sản vị bị hàng hóa Mỹ chèn ép.

Một dự án xây dựng xe lửa rất lớn của chính phủ đang do một công ty của Venezuela thực hiện bị Mỹ chèn ép, phải mua xe của Mỹ khiến công ty của Venezuela bị phá sản, hàng vạn công nhân thất nghiệp.

Mỹ đã phá hoại đất nước Venezuela bằng nhiều cách. Ai đấu tranh chống lại là bị đàn áp, ám sát khiến nhân dân vô cùng căm phẫn, bất bình.

May cho chúng tôi lúc ấy là mặc dù chính quyền độc tài quân sự thân Mỹ  nhưng đất nước rất "mở" nên rất nhiều nhà cách mạng từ khắp các châu lục đến đây hoạt động, mang theo nhiều thông tin quý báu về tình hình cách mạng thế giới đến tiếp sức cho chúng tôi, trong đó tình hình về Việt Nam.

Việt Nam là ngọn cờ đầu cho các phong trào Cách mạng ở Venezuela, châu Mỹ La tinh và các phong trào Cách mạng khắp thế giới lúc bấy giờ.

Ông Carlos Gomes

Ông có thể chia sẻ một chút về cuộc sống hiện tại?

Tôi sinh ngày 11/2/1942 tại Colombia trong gia đình nghèo. Ông nội tôi đã phải đi khắp vùng Trung Mỹ làm nhiều công việc khác nhau nhưng vẫn không đủ sống.

Một hôm phát hiện trên vách cửa nhà có ai đó đã vẽ lên chiếc vạch chữ thập màu đen, đây là dấu hiệu căn nhà sắp bị đốt và người trong nhà sắp bị giết vì không trả nợ. Đêm ấy cả nhà tôi bỏ trốn lên một con tàu sang Venezuela.

Trên đất nước Venezuela chúng tôi cũng gặp phải những vấn đề xã hội gay gắt, bị  bóc lột. Những ông chủ từ phương Bắc (tức Hoa Kỳ) khống chế xã hội của chúng tôi, đẩy nhiều tầng lớp xuống đáy nghèo khổ.

Tôi lớn lên, gặp rất nhiều người cách mạng đến phát tài liệu, kêu gọi và hướng dẫn  đấu tranh thay đổi xã hội bất công, cứu giúp những người nghèo. Vào đại học tôi cũng được tuyên truyền như vậy.

Khi nghe tin một phụ nữ, sau này nhóm hành động tác chiến của tôi mang tên bà ta, vì đấu tranh cho nhân dân mà bị ám sát, chúng tôi vô cùng uất ức.

Lúc ấy còn xảy ra sự kiện một nhà độc tài đứng đầu chính quyền ở Venezuela vì thấy sự bất bình của nhân dân, từ  chối dự án cung cấp xe lửa của Mỹ đã bị Mỹ lật đổ.

Mỹ đưa một nhóm tay sai cũng thuộc cánh hữu khác lên thay nhằm làm lợi cho lợi ích của Mỹ. Sự phản động trắng trợn của nhóm cánh hữu này đã khiến cho lực lượng cánh tả ở Venezuela nổi lên phát triển mạnh mẽ vì được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Năm 1962, phong trào vũ trang Cách mạng giải phóng dân tộc ra đời, viết tắt là FALN ra đời.

Tôi đã dấn thân vào phong trào  đấu tranh Cách mạng như vậy.

Hiện nay, đất nước Venezuela đã do lực lượng cánh tả nắm quyền, vị Tổng thống đương nhiệm Hugo Chaves tiếp tục đắc cử  nhiệm kỳ 2, bản thân ông và các đồng đội cũng như nhiều người dân Venezuela có ủng hộ ông ấy không?

Đây là vị Tổng thống tuyệt vời của nhân dân Venezuela chúng tôi, nhất là những người nghèo bị áp bức trước đây. Chúng tôi và nhiều người dân Venezuela rất ủng hộ ông ấy.

Từ khi trở lại  đời thường, ông làm nghề gì để sinh sống?

Tôi có mở một doanh nghiệp nho nhỏ thôi, chuyên làm chìa khóa, ổ khóa! Tôi chữa khóa rất giỏi (cười)

Rất cảm ơn ông, xin chúc ông sức khỏe và hạnh phúc!

Nhân dân Việt Nam sắp bước vào cái Tết cổ truyền. Qua báo VietNamNet tôi chúc cho đất nước và nhân dân Việt Nam ngày càng hạnh phúc, giàu mạnh!

Duy Chiến