Chuyện cảm động về tình mẹ - con không cùng huyết thống

Trong quan hệ gia đình, tiếng “mẹ” thiêng liêng luôn đi cùng với tình yêu thương vô bờ bến từ cả hai chiều mẹ-con, con-mẹ. Thế nhưng, cũng lại có tiếng “mẹ” bị gắn với nhiều định kiến, đó là “mẹ ghẻ” và “mẹ chồng”.

Chị em văn phòng đi buôn đặc sản quê

Nền kinh tế khó khăn, người người, nhà nhà đều rơi vào cảnh "thiêu thiếu". Chị em phụ nữ, nhất là dân văn phòng cũng chạy đua trong việc kiếm thêm thu nhập cho gia đình ngoài "chân chính".

Những bà mẹ... sợ con

Bận rộn kiếm tiền để lo toan cuộc sống, nhiều cha mẹ đã lơ là việc quan tâm con nên đành nếm 'trái đắng'.

Hồ sơ ngoại tình của cụ ông 82 ở phố cổ Hà Nội

Không chỉ người trẻ mới có những vụ ngoại tình gây sốc, mà nhiều cụ già đã bước sang tuổi 80 cũng có những cuộc tình vụng trộm khiến không ít người phải “ngả mũ bái phục”.

105 tuổi, 12 con, 100 cháu, giành giải cụ ông đẹp lão

“Nhờ bà ấy “nuôi” tốt nên già này mới sáng suốt, minh mẫn, mắt tỏ để đọc báo, làm thơ, thi thố tài năng và quan trọng hơn là sống thọ nhất cái TP. Đà Nẵng này”-cụ Đinh Thử cười tếu trong niềm tự hào về người bạn “trăm năm”.

Thà lấy chồng già còn hơn!

Có nhiều "phi công" trẻ chỉ "thể hiện" năng lực trong thời gian đầu rồi đâu lại hoàn đó…

Choáng với cách giữ người yêu có một không hai

Để vừa giữ được người yêu lại vừa giữ được cái ngàn vàng, cô gái tình nguyện đồng ý cho người yêu mình quan hệ với gái làng chơi để giữ gìn mối quan hệ…

Giải mã hiện tượng: Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên

  Nhiều người nói rằng họ đã yêu anh ấy, cô ấy ngay từ sau lần đầu gặp gỡ. Điều đó có phải là sự thật? Có tồn tại hay không tình yêu từ cái nhìn đầu tiên?

Tâm tình của người đàn ông không đi bước nữa

"Thú thật, thi thoảng cũng có “nhu cầu” nhưng bước qua lục tuần, bề ngoài vậy thôi chứ “nội thất” bắt đầu rệu rã, các “cơ quan đoàn thể” lần lượt về hưu, sức mấy mà ham..." Anh bộc bạch

Nuối tiếc cho cô gái lỡ thì mà vẫn thích "kén cá chọn canh"

Năm nay bạn 32 tuổi. Nếu đúng là bạn vẫn chưa từng quan hệ thì điều đó khiến tôi nghĩ đến bà cô họ ở quê; đã 36 tuổi rồi, nhưng "vẫn còn son". Chắc chắn sẽ có những độc giả nữ nuối tiếc cho một cô gái như vậy!

Mẹ tặng sách dạy yêu cho con gái tuổi 13

"Hãy yêu đương khi con thấy đã đến lúc", một người mẹ đã tặng cho con gái bé nhỏ vừa bước vào tuổi 13 của mình cuốn sách với lời lẽ viết về tình yêu như thế.

Chồng quê vẫn mua được nhà Phú Mỹ Hưng

Nếu bạn lấy phải một "công tử" chẳng biết làm gì, chỉ ăn chơi trác táng, rồi thì nhà biệt thự cũng bay mất, chứ đừng nói tới có tiền để thuê nhà ở không nữa.

Dạy con kiểu kinh dị

Mỗi lần phạt con, nhẹ thì chị Tiên treo con lủng lẳng trên xà nhà. Nặng hơn, chị bắt con đứng trước cửa nhà, lột trần truồng thằng con ngỗ nghịch rồi đánh.

Cha mẹ cấm yêu, con bỏ nhà đi bụi

Bị cha mẹ cấm cửa yêu đương, con trẻ tìm mọi cách “lách cửa” để hẹn hò. Từ nói dối, trốn học đi hẹn hò đến chuyện rủ nhau đi nhà nghỉ để có không gian “tâm sự”.

Con dâu sexy, bố mẹ chồng ‘chóng mặt’

Ai cùng mừng cho Toàn khi anh yêu được Thoa, nhưng bố anh thì nằng nặc phản đối, không cho lấy, vì “trông nó xôi thịt quá”.

Đáng chú ý

Cuộc sống văn minh không có từ "gái ế"

 Khái niệm ế chỉ xuất hiện với cách nghĩ tiểu nông, cổ hủ, không phù hợp với cuộc sống văn minh và suy nghĩ hiện đại. Không nên tấn công cá nhân khi bạn không thích suy nghĩ của người khác.

Đứng tim đọc tin nhắn yêu của con 13 tuổi

"Tối nào chúng cũng nhắn tin đến tận nửa đêm. Có tin nhắn còn lưu giờ gửi vào lúc 1-2 giờ sáng. 10 giờ đêm còn nhắn tin rủ đi chơi, con mình hỏi đi đâu thì bạn kia bảo đi đâu cũng được, miễn là đi với bà xã".

Nỗi niềm của nàng dâu trí thức

Ngày chị tôi về ra mắt mẹ chồng tương lai, bà không nói thẳng mà ngụ ý rằng bà không muốn có con dâu hơn hẳn con trai mình. Để rồi sau đó bà ra “tối hậu thư” là sẽ từ con nếu anh cứ khăng khăng lấy chị.

Có mang tiếng ế cũng không vơ bèo vạt tép!

“Cao ráo, ưa nhìn, hài hước, tâm lý, có nhà Hà Nội, thu nhập hơn vợ và biết chia sẻ việc nhà, chăm con với vợ”, cứ chăm chăm vào cái tiêu chuẩn này để chọn chồng nên ngoài tuổi băm V. Hiên vẫn chưa tìm được ý trung nhân.

Thà lỡ thì còn hơn lấy chồng quê!

32 tuổi, nhưng cứ nghĩ đến cảnh vợ chồng con cái phải chui ra chui vào một căn phòng trọ chật hẹp, ngày lễ ngày tết thì tay xách nách mang, dìu dắt nhau về quê là tôi lại thấy sợ...

Xin cưới thêm vợ cho… chồng!!!

Một người vợ gửi đơn ra UBND xã xin cưới thêm vợ cho chồng. UBND xã té ngửa nhưng giải thích cỡ nào bà cũng không nghe, bà một mực yêu cầu xã phải can thiệp, giúp đỡ chuyện… trái pháp luật.

Chỉ mới vài phút đã giục 'anh xong đi…'

Mới hơn 40 tuổi nhưng bà xã không còn nồng nhiệt hưởng ứng chuyện ấy. Mỗi lần tôi "quấy rối" thì chỉ được vài phút là nàng giục: "Anh xong đi...!"

Tại sao những cô gái Việt học thức cao lại “lỡ thì”?

GS David Pickus viết riêng cho báo VietNamNet về vấn đề "gái ế" trong xã hội hiện đại Việt Nam

Trả tuổi thơ cho con bằng hát ru, đọc truyện, về quê

Tối nào cũng vậy, dù bận đến đâu chị Hiền cũng dành thời gian hát ru, đọc truyện cho con nghe. Có khi, chỉ 10, 15 phút, nhưng cháu bé đã chìm vào giấc ngủ ngon lành. Với chị, không gì tốt cho con bằng những điều giản dị ấy.

Những người vợ xuân sắc "đóng băng" trên giường ngủ

Theo chuyên gia Hoàng Kim Thanh, nhiều trường hợp người phụ nữ bị lãnh cảm ở độ tuổi 30. Thậm chí có người tâm sự suốt cuộc đời họ chưa đạt được khoái cảm.