Như GameSao đã lên tục thông tin tới độc giả trong suốt tuần vừa qua, hai giải đấu Đột Kích quan trọng bậc nhất trong năm là CrossFire Elite League (CFEL) 2017 Season 2Vietnam eSports Championship (VEC) 2017 sẽ đồng loạt diễn ra những trận đấu quyết định vào cuối tuần này (07-08/10). Ngoài 350 triệu đồng tiền thưởng, đội vô địch còn có được vinh quang, sự khẳng định về thực lực ở hai giải đấu Đột Kích quốc nội hàng đầu.

Hơn thế, đây còn được coi là bước chạy đà hoàn hảo cho hai giải đấu Đột Kích quốc tế diễn ra vào cuối năm nay lần lượt là CrossFire Stars Invitational (CFSi) Vietnam 2017 và CROSSFIRE STARS (CFS) 2017 Grand Finals .

EvaTeams, tiên thân là Freedom Gaming, đã tự điền tên mình vào hai vòng Chung kết CFEL 2017 S2 và VEC 2017 – nơi họ sẽ nỗ lực thi đấu để không phải chịu cảnh tay trắng như quãng thời gian nửa đầu năm 2017 đã qua.

Để độc giả có thêm thông tin về quá trình chuẩn bị của EvaTeams, GameSao đã có cuộc phỏng vấn online với Bùi “Rambo” Đình Văn, Đội trưởng của team, để nghe họ nói về những đổi khác kể từ khi thay đổi tên gọi, mục tiêu trước mắt và khát khao chiến thắng…


Tại sao các bạn lại lựa chọn tên mới cho team là “EvaTeams” mà không phải “EvaTeam” sau khi có nhà tài trợ mới ở mùa giải này?

Vì trong game clan “EvaTeam” không thành lập được bởi chưa đủ kí tự, nên bọn mình đã thêm chữ “s” phía cuối. Thực ra nó cũng chẳng khác nhau là mấy.

 

Ngay sau khi có nhà tài trợ mới, EvaTeams đã lập tức thể hiện sự tiến bộ vượt bậc tại vòng League CFEL 2017 S2

Kể từ khi có được “bà bầu” mới, đời sống game thủ chuyên nghiệp của EvaTeams có gì đổi khác so với trước kia không?

Cũng có thể nói là ổn định hơn trước nên mình và cả đội đã cố gắng hơn rất nhiều để không phụ lòng bà bầu. Từng trận đấu bọn mình chắt chiu hơn, không thua nhiều và mất điểm như các mùa trước nữa. Minh chứng là bọn mình đã đứng thứ nhất tại vòng bảng (CFEL 2017 S2) mùa này. Còn các mùa trước bọn mình thi đấu khá chủ quan nên chỉ đứng thứ tư vòng bảng thôi. Bọn mình hài lòng với kết quả đó.

Thứ hạng của tám đội tuyển sau sáu tuần tranh tài tại vòng League CFEL 2017 S2

Lần đầu tiên sau bốn mùa giải CFEL, EvaTeams mới giành được chức vô địch vòng League. Phải chăng các bạn không thích phải thi đấu nhiều nữa, như trao đổi với GameSao trước thềm VCK CFEL 2017 S1? Hay bởi lý do nào khác?

Chính xác. Bọn mình đã quá mệt mỏi với những lời nhận xét của mọi người yêu thích đội mình, họ luôn nói, “Tại sao không thi đấu hết mình, không thi đấu chắt chiu mà cứ thích top 4?” Mặc dù từ top 4 “bơi” ngược lên bọn mình không cảm thấy mệt, nhưng cũng đã đến lúc phải thay đổi, đã đến lúc giữ lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình.

EvaTeams có coi việc VTC Game quyết định tổ chức vòng Chung kết CFEL 2017 S2 & VEC 2017 tại Thủ đô Hà Nội là lợi thế sân nhà không?

Mặc dù là người gốc Hà Nội nhưng bản thân mình và cả đội lại không muốn tổ chức vòng Chung kết tại đây. (cười) Vì cái dớp không thể nào phá được đó chính là: những đội Hà Nội vào TP.HCM thi đấu Chung kết sẽ vô địch, những đội TP.HCM ra Hà Nội thi đấu Chung kết cũng vô địch - cứ như kiểu những cặp đôi trái ngược vậy!

Mình hơi buồn vì lần này các giải đấu lớn toàn tổ chức ở Hà Nội, vì mình thích được đi máy bay. (cười) Nhưng lần này mình tin rằng EvaTeams sẽ giữ cúp ở lại Hà Nội, ít nhất là một chiếc.

Cyzone Esports Stadium sẽ là địa điểm tổ chức hai vòng Chung kết CFEL 2017 S2 và VEC 2017

EvaTeams nghĩ sao khi BTC VTC Game vẫn giữ nguyên mức tiền thưởng cho các đội tham dự CFEL tương tự như ba mùa giải đã qua?

Mình và cả đội thì cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Mình thấy giải thưởng như vậy cũng tạm coi là ổn rồi, may mà chưa giảm ấy chứ. Bù thêm BTC trả lương hàng tháng nữa nên bọn mình cũng hài lòng.

Chắc chắn EvaTeams cũng như những đội tuyên còn lại đều hướng tới thành tích cao nhất sau hai ngày thi đấu cuối tuần này. Nếu được chọn, EvaTeams thích gặp đối thủ nào nhất để chức vô địch thêm phần ý nghĩa?

Tất nhiên là Boss.CFVN! Từ trước tới nay trên đấu trường chuyên nghiệp vẫn là cuộc đua giữa Boss.CFVN – EvaTeams. Tại sao không phải là CherryStars? Vì bọn mình chơi với nhau bên ngoài, và dường như ngày nào cũng gặp nhau thế nên có thể nói là một cặp bài trùng, đã quá hiểu nhau nên mình không cảm thấy nhiệt huyết nữa. Như trong game kiếm hiệp thì gọi là cùng hệ đó, còn Boss.CFVN thì khác hệ. (cười)

Boss.CFVN hiện đâng là đội tuyển Đột Kích giàu thành tích nhất Việt Nam, khi sở hữu 2/3 danh hiệu CFEL

Quay trở lại thời điểm tháng 6 vừa qua, Freedom Gaming đã để thua ngược CherryStars ở trận Bán kết và qua đó bỏ lỡ cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch CFEL. Liệu những điểm yếu cách đây gần bốn tháng đã được EvaTeams khắc phục triệt để chưa?

Thực sự khoảng thời gian tháng 6 để thua ngược cả đội đã rất sốc vì chiến thắng nằm trong tay rồi lại để người khác cướp mất. Đó có thể nói là lần thua đau đớn nhất từ khi FreedomGaming thành lập lại. Có những thành viên đã chán nản off game tận một tháng, tinh thần suy sụp, và cuối cùng mọi chuyện cũng ổn.

Có thể nói mình là thủ lĩnh tinh thần cho cả đội, là em út trong đội nên mình luôn cố gắng tạo ra những lời động viên và tâm lý thoải mái nhất cho mọi người để có thể sớm ổn định và trở lại đường đua. Bọn mình đã ngộ ra được rất nhiều điều sau trận thua đó, những điểm yếu đã được khắc phục.

Rambo khẳng định Freedom sẽ thi đấu với “200% công lực” để giành tặng chiến thắng cho Eva Đinh trước thềm VCK CFEL 2017 S1. Vậy sau khi đã về chung một nhà, EvaTeams bày tỏ quyết tâm ra sao?

VCK CFEL 2017 S1 đó để mà nói cả đội đã cố gắng hết sức. Nhưng có một thứ gì đó không may mắn đến với cả đội khiến tinh thần đi xuống và kể từ đó cứ như xe không phanh. Mình và cả đội luôn biết cách đứng dậy kịp thời trước khi mọi thứ đi quá xa tầm kiểm soát, thi đấu bớt đi những sai sót, quyết tâm của EvaTeams đã được minh chứng qua chức vô địch vòng bảng CFEL 2017 S2.

EvaTeams sẽ đụng độ với CherryGaming, đội tuyển bán chuyên duy nhất còn sót lại, ở Bán kết VEC 2017. Các bạn có nghĩ rằng đối thủ này “nhẹ ký” hơn hẳn so với hai tên tuổi Boss.CFVN và CherryStars không?

Cũng có thể coi là “nhẹ ký” hơn, nhưng cũng không vì thế mà chủ quan được vì trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Bọn mình sẽ phải thật chắt chiu và cẩn thận với “kẻ ngáng đường” CherryGaming này.

Việc VTC Game quyết định chọn hai ngày cuối tuần này để tổ chức liên tiếp hai vòng Chung kết quan trọng bậc nhất mùa giải có khiến cho các thành viên EvaTeams cảm thấy mệt mỏi, quá tải không? Cường độ tập luyện của các bạn đang duy trì ở mức độ nào?

Phải nói là quá mệt và áp lực cho hai vòng Chung kết sát ngày, nhưng mình sẽ giúp cả đội bay cao. Vì hai giải đấu thuộc hai thể thức khác nhau (vũ khí – PV) Free và Default, nên sẽ dẫn đến trường hợp chưa thích nghi kịp với tốc độ của súng VIP và GP.

Nhưng dù sao mình cũng là gamer chuyên nghiệp nên phải cố gắng thôi. Hiện tại thì bọn mình vẫn tập luyện bình thường thôi, không quá sức để dành tâm lý thoải mái cho cuối tuần này. Mình tin rằng lần này cả đội sẽ được thần may mắn mỉm cười. 

"Mặc dù từ top 4 'bơi' ngược lên bọn mình không cảm thấy mệt, nhưng cũng đã đến lúc phải thay đổi, đã đến lúc giữ lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình", Rambo nói

EvaTeams hiện đang sở hữu hai cựu thành viên của Super.CTV, đội tuyển đã lên ngôi tại CFS Invitational Vietnam 2015. Sau hai năm, giải đấu này lại được tổ chức tại quê nhà, nó có ý nghĩa như thế nào với các bạn?

Mình rất thích thi đấu tại sân nhà, nhưng cái gì cũng có hai mặt. Thi đấu tại sân nhà thì sẽ được thoải mái về mọi thứ, nhưng chỉ có một điều rất khó tránh khỏi đó là áp lực, được mọi người kì vọng quá nhiều.

Đặc biệt năm nay sẽ mời đội Trung Quốc sang. Với Đột Kích thế giới mà nói (các đội tuyển tới từ) Trung Quốc chưa bao giờ dễ “nhai” cả nhưng bọn mình sẽ cố gắng hết sức với lợi thế là sân nhà.

Thực sự được tham gia trở lại với CFSi tại Việt Nam làm mình rất hào hứng, năm 2015 chính giải đấu đó đã khiến mình có được vinh quang và được nhiều người biết đến hơn. Đó là giải đấu quốc tế lớn nhất mà mình được tham gia, lúc đầu cũng bị áp lực tâm lý nhưng về sau mình đã thích nghi được và cùng cả đội giữ cúp lại cho Việt Nam. 

Rambo là 1/5 thành viên của Super.CTV đăng quang CFSi 2015 sau khi vượt qua các đại diện tới từ Hàn Quốc, Nga, Indonesia và Philippines

Một câu hỏi ngoài lề: Nếu như EvaTeams thi đấu thăng hoa giành được trọn vẹn 350 triệu đồng tiền thưởng cho nhà vô địch của hai giải đấu CFEL 2017 S2 và VEC 2017 vào cuối tuần này, các bạn sẽ dùng nó làm gì?

Về phía mình nếu cuối tuần này đội mình may mắn chiến thắng được cả hai giải thì sang năm mình sẽ kinh doanh, ấp ủ dự định mấy năm rồi mà vẫn chưa thực hiện được. Còn các thành viên khác trong đội thì mình nghĩ họ sẽ dùng số tiền đó để chăm lo cho cuộc sống của bản thân và gia đình.

EvaTeams có muốn gửi gắm điều gì tới fan hâm mộ không?

Cho chúng tôi mượn niềm tin, chúng tôi sẽ dành tặng các bạn một kết quả thật đẹp.

Ba trận đấu tại Vòng Chung kết CFEL 2017 S2 đều diễn ra theo thể thức Best-of-Three (Bo3), vũ khí Free và đội vô địch sẽ giành 150 triệu đồng tiền thưởng

Vòng Chung kết VEC 2017 diễn ra theo định dạng Double Elimination và tất cả các trận đấu đều theo thể thức Bo3, vũ khí Default

June_6th