Sáng nay (29/4), TP Vũng Tàu tổ chức ngày hội thả diều với chủ đề “khát vọng bay cao” tại khu vực bờ biễn bãi Sau, đường Thuỳ Vân. Hàng nghìn người dân và du khách thoả thích check-in bên những cách diều sặc sỡ sắc màu.

Bờ biển bãi Sau Vũng Tàu với những cách diều sặc sỡ màu sắc, tung bay trên bầu trời

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao nhằm phục vụ du khách nhân dịp kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5, diễn ra từ ngày 29/4 đến 3/5.

Từ sáng sớm, hàng chục nghệ nhân đến từ các đơn vị, câu lạc bộ diều nghệ thuật trong và ngoài tỉnh đã có mặt để chuẩn bị biểu diễn diều.

Dưới bờ biển, những cánh diều với đủ loại được “neo” cố định bằng cọc sắt để trưng bày cho người dân và du khách chụp hình, check-in. Có đến hàng trăm cánh diều hình dạng phong phú như quay tròn, diều sáo vi vu, diều hình cô gái trong tà áo dài Việt Nam, hình diều những con thú vui nhộn, kỳ dị… tung bay trên bãi biển.

Cánh diều ý nghĩa với hình dáng “người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài truyền thống” - Ảnh: Quang Hưng

Chị Nguyễn Thị Minh đến từ Quận 2, TP HCM cho biết, gia đình chị đến Vũng Tàu bắt đầu cho kỳ nghỉ lễ 5 ngày năm nay từ tối hôm qua. “Kỳ nghỉ lễ năm nay, gia đình mình lựa chọn nghỉ dưỡng, tắm biển Vũng Tàu bởi đoạn đường di chuyển tương đối thuận lợi, không khí ở đây thoáng mát, có biển, có núi và những món ăn hấp dẫn”. chị Minh chia sẻ.

Các cánh diều với nhiều hình dáng tung bay trên bầu trời - Ảnh: Quang Hưng

Khoảng 10h30 - 12h30, dù thời tiết nắng gắt, rất đông du khách vẫn đổ về khu vực bờ biễn bãi Sau để tắm biển, ngắm những cánh diều bay lượn. 

Bãi Sau Vũng Tàu rực rỡ sắc màu trong ngày đầu nghỉ lễ  - Ảnh: Quang Thành

"Ngay sau khi nhận phòng, nhóm mình cất đồ và di chuyển thẳng ra bãi Sau. Bãi biển trong xanh, nước mát lạnh, xua tan hết nắng nóng. Những ngày qua, TP.HCM oi bức, khó chịu nên nhìn thấy biển, mình phấn khích lắm. Hôm nay, tại đây còn trở nên rực rỡ với những cánh diều nhiều màu sắc, du khách thoải mái check-in", Thu Quỳnh (TP.HCM) chia sẻ.

Giữa trưa nắng, bãi Sau Vũng Tàu vẫn rất đông du khách - Ảnh: Quang Thành

Theo anh Quang Thành (người dân Vũng Tàu), tới trưa 29/4, dòng xe đổ về trung tâm thành phố và các bãi tắm ngày càng đông. "Có thể tới chiều nay sẽ xảy ra tình trạng ùn ứ, kẹt xe", anh Thành dự đoán.

Du khách tranh thủ tắm biển, vui chơi trước "giờ cao điểm" - Ảnh: Quang Thành 

Sáng cùng ngày, nhiều người dân và du khách cũng đổ tới khu vực bãi Trước để tham gia chèo SUP.

Ngoài tắm biển, ngắm diều, một số du khách chọn chèo SUP ở bãi Trước - Ảnh: Quang Thành
Ảnh: Quang Thành 

Một số gia đình lựa chọn vui chơi tại các bãi biển Vũng Tàu vào buổi trưa để tránh tình trạng quá đông đúc, thường diễn ra vào khoảng 16-17h chiều.

Quang Hưng - Quang Thành