Nằm ở đầu phố Tôn Thất Đàm, trước trụ sở Bộ Ngoại giao có hàng cây được mệnh danh là "những cây hoa sưa đẹp nhất Việt Nam". Tuy nhiên, sau bão, 2 trong số 3 cây sưa ở đây đã bị gãy đổ. 

Cây hoa sưa trắng góc phố Phan Đình Phùng với Phùng Hưng cũng chung cảnh ngộ khi bị gió xé toạc mất nửa thân cây.

Là điểm chụp ảnh yêu thích của nhiều du khách trong và ngoài nước, tuy nhiên sau bão Yagi, hàng cây đa cổ thụ trên phố Nhà Thờ cũng bị bật tung rễ, đổ ngổn ngang.

Phố Phan Đình Phùng - một trong những tuyến đường được xem là đẹp và lãng mạn nhất Hà Nội - cũng không tránh khỏi sức tàn phá của bão Yagi. Nhiều cây sấu bật gốc, một số cây khác gẫy cành, khung cảnh ngổn ngang. 

w ha noi 1 9 25 1 508.jpg

Chỉ trước đó ít ngày, vỉa hè phố Phan Đình Phùng vẫn thu hút đông các bạn trẻ tới dạo chơi, chụp ảnh. 

"Sức tàn phá của bão kinh khủng quá, phố Phan Đình Phùng vào thu đẹp lắm, bây giờ thành tan hoang vì cây đổ", một tài khoản mạng xã hội chia sẻ.

Cách không xa phố Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu cũng là một trong những cung đường "sống ảo" nổi tiếng bậc nhất Hà thành với khung cảnh yên bình. Sau cơn bão, cảnh tượng ngổn ngang khiến nhiều người dân đi qua đây không còn nhận ra con đường ngày nào với hàng cây lớn rợp mát.

Hồ Hoàn Kiếm được mệnh danh là "viên ngọc sáng" của thủ đô. Nơi đây đã trở thành điểm đến nổi tiếng thu hút du khách, gắn liền với đời sống văn hóa của người dân Hà thành bao đời nay. Tuy nhiên, sau ngày 7/9, hàng loạt cây cổ thụ quanh hồ cùng các con phố lân cận cũng không tránh khỏi cảnh gãy đổ, tan tác.