Cô tâm sự, mặc dù đã sáng tác nhiều bài nhưng bài này là tiếng lòng, là cảm xúc dâng trào nhất như nén tâm nhang dâng lên mẹ. Baì hát đã được hai ca sỹ Triệu Đình Minh và Bảo Anh thu âm. Xin giới thiệu bài thơ và ca khúc cùng tên.

Cô giáo, ca sỹ Thùy Dương

Thế là mùa vu lan
Con không còn mẹ nữa
Còn đâu bên bậu cửa
Bóng ai đợi con về?

Cơn mưa lòng tái tê
Để nước đầy trong mắt
Con về nhà hiu hắt
Cỏ mọc đầy vườn sau...

Vẫn hương ổi, hương cau
Thơm lừng miền kí ức
Sao nhói đau trong ngực?
Gọi mẹ không nên lời...

Mẹ đi rồi mẹ ơi
Sân vườn bao nỗi nhớ
Lá trầu không úa đỏ
Rơi trong chiều mồ côi

Quê hương thành xa xôi
Con chỉ về ngày giỗ
Mẹ thương con gái nhỏ
Lấy chồng nơi xứ xa...

Con nước mắt nhạt nhòa
Khóc trong chiều hoang vắng
Dòng sông quê thầm lặng
Chở nỗi buồn mênh mông...

   Vũ Tuấn