Em Trần Thu Hương (SN 2009, ở thôn Yên Trường, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) là nhân vật trong bài viết: "Tỉnh lại sau cơn đau, con xin soi gương rồi rấm rứt khóc".

Đầu tháng 4/2024, Hương thường xuyên đau đầu bất thường. Khi đó, gia đình chỉ nghĩ do bị áp lực trong trong kì thi và mua vài loại thuốc bổ não cho con uống. Tuy nhiên khi kì thi kết thúc, Hương có dấu hiệu mờ mắt, hai chân không còn đi được nữa. Vợ chồng chị Lê Thị Cúc mới tá hoả đưa con đi khám ở bệnh viện tỉnh. Tại đây, bác sĩ phát hiện ra hố sau não có khối u. Ngay lập tức, Hương được chuyển tuyến lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). 

5a62f146 ed84 4e27 9f06 b1e2aa2860be.jpg
Báo VietNamnet trao số tiền hơn 38 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ đến tận tay gia đình em Hương.

Nhập viện chỉ sau 1 tuần, Hương đã trải qua 2 lần phẫu thuật liên tiếp. Cùng với đó là những khoản phí tốn kém khiến cho gia đình chị Cúc lâm vào tình cảnh khánh kiệt. 

Trong thời điểm khó khăn nhất thì nhiều tấm lòng nhân ái đã giúp đỡ em. Đón nhận tình cảm của mọi người, chị Cúc xúc động gửi lời cảm ơn chân thành và cho biết sẽ dùng toàn bộ số tiền để chạy chữa cho con. "Hiện tại cháu đã được chuyển về bệnh viện tuyến tỉnh điều trị nhưng theo bác sĩ đánh giá, tình trạng của cháu cần 1 thời gian phục hồi lâu dài", chị Cúc chia sẻ.