BEATVN và Beat Troll, hai trong số những fanpage Facebook có lượng tương tác hàng đầu tại Việt Nam, đã không còn dấu vết tại thời điểm bài viết được đăng tải. Nguyên nhân tới từ một bài đăng có nội dung nhạy cảm, mục đích sai lệch ngay sau khi đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam để thua U23 Uzbekistan ở trận Chung kết U23 châu Á 2018 vào tối qua (27/01).

Hiện chỉ còn duy nhất BEAT ZOOM, fanpage vệ tinh của BEATVN, là còn tồn tại theo kết quả tìm kiếm của Facebook

Theo đó, fanpage Beat Troll đã đăng tải một bức hình chụp màn hình được họ mô tả là “nick FB (Facebook-PV) của cầu thủ mang áo số 11 đội tuyển (U23) Uzbekistan” ngay sau khi trọng tài thổi tiếng còi kết thúc trận đấu tranh cúp vô địch mà U23 Việt Nam là đội kém may mắn hơn so với đối thủ.

Beat Troll đăng tải hai bài viết có nội dung "tiền hậu bất nhất" cách nhau ít phút

Beat Troll hồi đáp lại bình luận của một người dùng Facebook sau hai bài đăng có nội dung phản bác lại chính mình

Beat Troll tự cho rằng, đây là hành động “với thái độ thiếu tôn trọng, gây ra hiện tượng vô cùng tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp tới hình ảnh của cư dân mạng Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế” – trích lược bài đăng được ghim lên trên đầu fanpage.

Ngay sau khi được Beat Troll “châm lửa”, rất nhiều bình luận “phản cảm, xúc phạm” – fanpage này viết ở một bài đăng khác - của người dùng Facebook tới từ Việt Nam đã xuất hiện trên trang cá nhân của Andrey Sidorov, cầu thủ ghi bàn thắng quyết định ấn định chiến thắng 2-1 cho U23 Uzbekistan.

Beat Troll gửi lời xin lỗi

Hiện tài khoản cá nhân của Andrey Sidorov cũng không còn được tìm thấy trên thanh tìm kiếm của Facebook.

Ở phía ngược lại, rất nhiều người đã kêu gọi tẩy chay và đồng loạt nhấn nút report (báo cáo) bài đăng có ý đồ không tốt của Beat Troll. Và nó đã có tác dụng khi fanpage đang thu hút 1,4 triệu người thích đã không còn được tìm thấy trên Facebook.

Ngay lập tức, một người tự xưng là “một trong những admin của Beat Troll, page đang nhận nhiều gạch đá nhất Facebook hiện nay” đã đưa ra lời giải thích trong hội nhóm Dota2vn (hơn 148,000 thành viên) khi “phải có trách nhiệm thay mặt các admin khác, cả một tập thể của Beat Troll để xin lỗi tất cả mọi người.

Người này thông tin, admin đã đăng tải bài đăng gây tranh cãi “do tay nhanh hơn não” và “đã bị đuổi việc” do đã thực hiện “một hành động sai, hoàn toàn sai” khiến “page (của bọn) mình hiện tại cũng không còn nữa.

Đây thật sự là một bài học đắt giá mà cả đời làm content (nội dung-PV) thì mình cũng không thể quên được”, người này kết lại lời xin lỗi.

Nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam đang quan tâm tới chủ đề liên quan đến bài đăng có nội dung nhạy cảm của Beat Troll 

Được biết, Beat Troll là một trong số những fanpage vệ tinh khác của BEATVN và được lập ra với mục đích "mang lại tiếng cười cho tất cả các thành viên"

Beat Troll không dám mong nhận được sự tha thứ của tất cả mọi người, từ Facebook, Voz đến các diễn đàn khác như Otofun,…Nhưng mong mọi người hiểu cho bọn mình thực sự biết đã gây ra lỗi lầm lớn và cần phải đưa ra lời xin lỗi thỏa đáng trước khi mọi chuyện trở nên xấu hơn nữa. Một lần nữa xin được gửi lời xin lỗi tất cả mọi người.

Tuy không giành được chức vô địch U23 châu Á 2018, nhưng U23 Việt Nam vẫn nhận được giải thưởng đội tuyển thi đấu fairplay nhất giải đấu cùng tình cảm từ phía người hâm mộ và những nhận xét tốt từ phía giới chuyên gia túc cầu.

Đội trưởng Lương Xuân Trường đại diện U23 Việt Nam bước lên bục nhận giải đội tuyển thi đấu fairplay nhất giải U23 châu Á (Nguồn: VTV6)

Nhưng có lẽ, sự việc trên do những thành phần quá khích gây ra đã làm cho chiến tích lần đầu tiên góp mặt tại một giải đấu bóng đá cấp châu lục của nền bóng đá Việt Nam bớt vui đi phần nào.

Gamer