Trong Garage hạnh phúc tập 15 lên sóng tối 7/9, bố Sơn Ca (Quỳnh Kool) bỗng dưng xuất hiện khiến cuộc sống của cô và ông nội đảo lộn.

"Anh có ra gì đâu mà đòi hỏi. Tốt hơn hết là anh đi khỏi nhà này cho ông cháu tôi được yên ổn sống", ông Sơn Ca nói.

Con trai ông đáp lại: "Hôm nay con về nhà để quyết định một việc quan trọng, họp gia đình để bán nhà".

Thấy bố vô lý, Sơn Ca tranh cãi cho rằng, đây là nhà của ông nội, bố cô không có quyền hạn gì hết. Đáp lại, bố cô mắng mỏ: "Loại trẻ ranh như mày không biết gì hết. Tao là con trai duy nhất của ông ấy, là người thừa kế hợp pháp cái nhà này. Sau này ông ấy mà chết đi thì loại cháu như mày không có cửa".

Nghe con trai nói những lời như vậy, ông nội Sơn Ca lên cơn đau tim.

Cũng trong tập này, anh em Khải (Bảo Anh) và Vân (Ngọc Huyền) sẽ tạm thời đi trốn để tránh sự trả thù của bọn giang hồ.

"Tối hôm nay không có đứa nào lảng vảng mới lạ. Anh tính như thần nhỉ? Tối nay không có thằng nào bám theo thì vẫn như kế hoạch mình làm chứ ạ?", Trung (Duy Hưng) nói.

Trong giây phút chia tay, Trung bịn rịn khóc dặn dò anh em Khải: "Hai anh em giữ sức khỏe nhé. Anh nhớ ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa. Bao giờ xong việc bọn em sẽ đi tìm anh".

Liệu, Sơn Ca sẽ gặp thêm rắc rối gì nữa?, diễn biên chi tiết tập 15 phim Garage hạnh phúc sẽ lên sóng tối 7/9, trên VTV3.